Lúc đó, con mới chỉ là một cô bé học sinh cấp một. Như mọi năm, cứ vào ngày 26, 27 tháng Chạp, các dì và cậu lại tập trung tại ngôi nhà nhỏ của gia đình chúng ta để gói bánh chưng, chuẩn bị cho Tết và biếu người thân. Ba giao nhiệm vụ rửa lá dong cho con và các dì. Đó là một công việc quan trọng trong suy nghĩ của một cô bé như con lúc bấy giờ, vì thế, con đã cố gắng để có những chiếc lá sạch nhất sau khi qua bàn tay mình. Phải công nhận là rửa lá dong mệt thật, mỏi lưng, mỏi vai, đứng dậy không nổi vì phải ngồi lâu mà.
Sau khi hoàn thành việc rửa lá, tất nhiên, ba mẹ là những nhân vật chuẩn bị nguyên liệu cho món bánh truyền thống, luôn như thế. Một nhân vật không thể thiếu trong hành trình đi đến thành phẩm bánh chưng là cậu. Cậu làm bánh rất chắc tay, lâu bị hư và nhìn đẹp nữa. Con thích nhất là nhìn cậu gói và luôn mong mỏi được một lần làm thử. Thế là, lấy hết sức can đảm, con thỏ thẻ:
- Cậu Đồng ơi, cho cháu gói thử một cái đi.
- Nhỏ mà gói gì được - cậu nói.
- Cho con bé gói thử một cái, lỡ đâu nó giỏi trong việc này thì sao - Ba ủng hộ
- Vậy thì làm thử đi - cậu chỉ cho
- Dạ. Ba là số một.
Lòng con như mở hội. con mân mê các tàu lá, làm theo những điều cậu hướng dẫn. Lấy hết sức bình sinh để buộc những dây lạt thật chặt và chắc. Cuối cùng, con đã hoàn thành chiếc bánh chưng đầu tiên của mình. Thật tự hào quá mà. Nhưng, chiếc bánh đó không có hình thù đẹp đẽ như những chiếc bánh của cậu, nó cũng không chắc tay nữa. Thế là mọi người đã cười lớn, xấu hổ quá đi. Mà còn nữa, chiếc bánh của con rất được ưu tiên. Vì sao? Cậu nói rằng:
- Nhớ đặt bánh chưng của con bé lên trên cùng nha.
Thấy không? Trên cùng luôn đó. Và nó cũng được ưu tiên ăn đầu tiên nữa, ngay sau khi bánh được nấu chín và ráo. Bởi vì, nó nhìn thật tơi tả. Ai cũng có thể nhìn thấy phần gạo nếp sau khi nấu chín và thật lỏng lẻo. Từ đó trở đi, con không xin phép được gói bánh nữa, vì sợ thất bại. Nhưng mà, Tết năm nay, nhất định con sẽ xin gói. Lần này sẽ không tệ như lần trước nữa hay chí ít thì nó sẽ đỡ hơn một chút. Vì con lớn rồi mà, đâu còn là nhóc con nữa đâu. Nếu làm hỏng nữa thì sẽ có lần sau và cuối cùng con cũng thành công thôi. Thế đi, mình sẽ cố gắng lần này.
Và con hi vọng rằng, những nét truyền thống tự ngàn xưa sẽ không bị phai mờ đi vì cuộc sống xô bồ thời nay. Gia đình mình hãy lưu giữ những giá trị truyền thống tốt đẹp và làm cho nét đẹp ấy mạnh mẽ hơn. Và một lời nhắn nhủ nữa: hãy thử làm bánh chưng nếu bạn chưa làm bao giờ, mọi người sẽ thấy điều đó thật thú vị.
Từ ngày 5/11 đến 4/12, độc giả có thể tham gia cuộc thi viết "Mái ấm trong tôi" do VnExpress và nhãn hàng Schneider Electric - Chuyên gia trong lĩnh vực quản lý năng lượng - phối hợp tổ chức.
Bài dự thi phải được thể hiện bằng tiếng Việt có dấu, dài 300 - 1.000 từ, chia sẻ về kỷ niệm ngọt ngào với ngôi nhà thân thương, những khoảnh khắc đáng nhớ bên gia đình hoặc ước mơ về một tổ ấm tương lai. Cuộc thi gồm một giải nhất - một iPad 3 trị giá 16 triệu đồng và 10 giải khuyến khích - mỗi giải là phiếu mua hàng siêu thị và sản phẩm Schneider Electric trị giá 2 triệu đồng. |
Dương Thị Tuyết Trinh