From: Pham Tuan Anh
Sent: Thursday, April 29, 2010 4:39 AM
Gửi Nguyễn Ly, người đăng bài "Mong chúng ta là hai nửa yêu nhau",
Anh không biết có phải là em đó không, nhưng khi đọc bài viết của em từng câu từng chữ, anh hy vọng đó sẽ là em. Đây cũng là lần đầu tiên anh giãi bày tâm sự của mình trên một trang web. Anh hy vọng em sẽ lắng nghe những lời từ đáy lòng anh muốn nói.
Chúng ta từng yêu nhau cũng gần đến 6 năm em nhỉ, bỏ mặc cái khoảng cách 500 km giữa chúng ta. Anh biết trong vòng 6 năm đó anh đã làm em nhiều lần đau khổ. Những lúc em cần anh nhất thì anh lại không có bên em. Bây giờ mỗi lần anh nghĩ lại anh lại tự thấy oán trách mình biết bao. Anh ước gì mình có thể quay ngược lại thời gian để anh có thể sửa chữa những lỗi lầm mình mắc phải.
Vừa rồi khi nghe em nói rằng chúng ta hãy tạm thời chia tay để em có thể suy nghĩ chín chắn hơn, lòng anh thật đau nhói. Anh cảm thấy thật hụt hẫng và trống trải, không thiết làm gì nữa cả. Khi từ nhà em về anh chỉ biết cắm đầu cắm cổ chạy xe. Có những lúc lên đến 200 km/h mà anh cũng không biết nữa. Anh cứ hy vọng mình đang nằm ác mộng và anh chỉ muốn tỉnh giấc ngay lập tức.
Khi xa em rồi anh mới biết thế nào là đau khổ, mấy đêm liền anh đều không ngủ được vì mỗi lần nhắm mắt là hình ảnh em lại hiện lên trong tâm trí của anh. Anh đã tự nhủ mình, thôi hãy để cho em thời gian suy nghĩ và đừng làm phiền em, nhưng anh đã không làm được. Anh lại cầm điện thoại để gọi, sms cho em mặc dù anh biết chưa chắc em sẽ trả lời. Anh ước sao chỉ cần nghe thấy câu nói "hallo" của em thôi là anh cũng thấy vui rồi.
Khi xa em rồi anh mới biết anh yêu em đến chừng nào. Giờ đây khi ngồi một mình, những ngày tháng vui vẻ bên em lại hiện về trong tâm trí của anh. Anh nhớ từng câu nói, từng nụ cười, từng câu bông đùa giữa 2 chúng ta. Tất cả những hình ảnh đó khiến anh cảm thấy anh là người hạnh phúc nhất trên đời.
Một lần nữa anh thực sự hy vọng Nguyễn Ly ở trên chính là Nguyễn Hiền Ly của anh. Anh hy vọng chúng ta sẽ bỏ qua hết lỗi lầm của nhau để có thể làm lại từ đầu, để có thể xây dựng một tương lai tốt đẹp cho chúng ta.
HC H CC GGGGDL. Nếu đúng là em thì em sẽ hiểu được những ký tự ở trên.