16 tháng sau, vâng lời bố mẹ, em đi du học ở phương trời xa xôi. Bố mẹ kỳ vọng em sẽ ở lại lập nghiệp nên em nói người đó tốt nhất là đừng chờ em, gặp ai tốt cứ tiến tới đi. Anh cũng nói em có ai tốt yêu thương thì cứ quen. Còn anh sẽ cố gắng qua nước ngoài với em hoặc kiếm thật nhiều tiền ở Việt Nam rồi tìm cách kéo em về.
Sang bầu trời khác, gặp nhiều khó khăn và áp lực, em buồn và nhớ người đó nhiều lắm. Có lúc xao xuyến, em từng say nắng một anh khác nhưng rồi sớm chia tay. Trong lòng em vẫn hy vọng ngày nào đó gặp lại người yêu bên Việt Nam.
Từ khi em đi, anh ấy rơi vào cảm giác trống trải, cô đơn, lại gặp nhiều buồn phiền trong cuộc sống mà em lại không ở bên. Giấc mộng đi nước ngoài để ở bên em cũng tan vỡ. Trong một lần tình cờ gặp người con gái khác, anh đã đem lòng quyến luyến. Anh đã kể vì không muốn làm tổn thương em. Em bị sốc và khóc gần một tuần, chán ăn, sút liền 3 kg vì không thể tin được.
Lấy hết can đảm, em nói người ấy chọn sao em cũng ủng hộ. Người ấy trả lời là rất khó để chọn, vì anh muốn đến với cô ấy, người anh có thể ở gần được. Còn em là tình yêu 2 năm với những ký ức đẹp đẽ, niềm yêu quý và trân trọng, anh không bao giờ muốn làm tổn thương.
Từ ngày đó, anh chỉnh những tấm ảnh của 2 đứa trên Facebook thành chế độ chỉ chia sẻ với mình em. Ảnh 2 đứa đi du lịch chung vẫn giữ trong máy tính. Hàng ngày anh vẫn qua Faceook em xem và nhắn tin 1-2 lần. Mỗi lần thấy tin nhắn người đó em chạnh lòng, nhưng từ chối hẳn thì không đặng.
Có đôi lúc không cầm lòng được, em nhắc lại chuyện xưa thì người ấy cũng tỏ ra buồn, và cũng nói ngày xưa thiếu em anh cũng buồn. Giờ lòng em rối quá, quay về thì không thể rồi, mà quay đi luôn không đành. Em biết làm sao đây? (Thùy Vân).
![7538be8a7ebc99-img-3698-1405097949.jpg](https://vcdn1-giadinh.vnecdn.net/2014/07/11/7538be8a7ebc99-img-3698-1405097949.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=oBazq0c9K-SkuAEXK_RG1A)
Ảnh minh họa: News.
Trả lời:
Thùy Vân thân mến,
Trước hết, cảm ơn bạn đã tin tưởng và chia sẻ những băn khoăn trong chuyện tình cảm của mình. Chúng tôi rất hiểu và thông cảm cho tâm trạng của bạn hiện tại, khi phải đối diện với những cảm xúc yêu thương dành cho người yêu cũ.
Qua chuyện bạn kể, có thể thấy bạn và anh ấy đã có một mối tình gắn bó với nhiều kỷ niệm đẹp trong quãng thời gian 2 năm, nên dù đã chia tay nhau nhưng ký ức cũ về nhau khó mà nhạt nhòa. Thời gian gần đây 2 bạn thường xuyên liên lạc với nhau và nhắc lại những kỷ niệm cũ, chia sẻ trên trang mạng xã hội những hình ảnh xưa làm bạn cảm thấy xao xuyến là điều đương nhiên.
Trước hết, về vấn đề 2 bạn chia tay nhau vì bạn phải đi du học, ai cũng hoàn toàn đồng cảm với quyết định ấy vì bạn còn trẻ, mục tiêu dành cho việc học tập và xây dựng sự nghiệp cần phải được ưu tiên hàng đầu.
Bạn chưa trình bày rõ về mối quan hệ của 2 bạn với gia đình 2 bên nên chúng tôi chưa thể giúp bạn phân tích rõ hơn về các yếu tố ảnh hưởng khác. Tuy nhiên, có thể thấy bạn đã đắn đo và suy nghĩ rất nhiều. Bạn cũng đã nhận ra tình cảm của cả 2 chưa đủ lớn, chưa đủ sâu sắc để có thể đặt niềm tin trọn vẹn. Vì thế, bạn đã để cho mình và anh ấy khoảng thời gian tự do riêng sau đó.
Khoảng thời gian xa nhau có lẽ là khó khăn cho 2 bạn khi tình cảm vẫn còn. Trong cuộc sống có nhiều khó khăn, thách thức, việc cần một người bên cạnh để chia sẻ những vui buồn là điều hết sức bình thường. Cũng như bạn, anh ấy đã tìm được nơi chia sẻ, người khiến anh ấy có cảm giác gần gũi. Tuy nhiên, dù đang quen biết người mới, anh ấy vẫn tỏ ra lưu luyến những ký ức về bạn, thậm chí “bí mật” chia sẻ riêng với bạn hình ảnh cũ của 2 người trên trang mạng xã hội. Điều đó cho thấy anh đang giấu bạn gái về mối quan hệ này vì sợ làm tổn thương và sợ mất cô ấy. Vậy bạn có thể chấp nhận sống với cảm xúc cũ trong hoàn cảnh như hiện tại không?
Bạn cần nói chuyện thẳng thắn về mối quan hệ này. Nếu anh vẫn còn yêu thương bạn thì phải dứt khoát chấm dứt tình cảm với cô ấy, cả sẽ lên kế hoạch để có thể ở bên nhau. Bằng không, phải dứt khoát với bạn để trọn tình với cô ấy. Nếu anh tiếp tục mối quan hệ tay 3, vừa muốn ở bên cô ấy vì cảm giác gần gũi, vừa muốn liên lạc với bạn vì cảm xúc cũ thì cả bạn và cô gái kia sẽ chịu tổn thương nhiều nhất. Như tôi đã chia sẻ, khi một tình yêu qua đi thì ký ức sẽ vẫn còn lại trong lòng mỗi người, điều quan trọng phải đủ sáng suốt để nhận ra đâu là tình yêu đích thực của mình để lựa chọn.
Bạn đừng quá nặng lòng về những ký ức đã qua mà hãy xem đó là những kỷ niệm đẹp cần trân trọng và gìn giữ. Điều quan trọng là xác định tình cảm của mình hiện tại và dứt khoát với anh ấy trong mối quan hệ này. Ngoài anh ấy, bạn còn cuộc sống trước mắt và trong tương lai, còn sự nghiệp cần xây dựng, gia đình, bạn bè, những người luôn dành tình yêu thương chân thành và kỳ vọng cho bạn. Tôi tin một người sống chân thành, mạnh mẽ như bạn sẽ tìm được hạnh phúc thật sự.
Chúc bạn luôn vui vẻ và hạnh phúc.
Tổng đài tư vấn 1900 6233
Viện Tâm lý và Giáo dục Pháp luật