Chúng tôi mới chia tay do gia đình tôi phản đối vì không hợp tuổi. Anh là người đề nghị chia tay, bảo không muốn tôi khổ. Chia tay khi còn yêu đúng là vô cùng khó khăn, tôi lụy tình, cố gắng tìm mọi cách níu kéo. Khoảng 3 ngày, anh nói chuyện trở lại, vẫn nói chuyện như trước kia, chỉ là danh xưng không còn như cũ. Tôi gọi video cho anh, anh bảo không dám nhìn, sợ thấy tôi khóc. Một tháng sau, tôi hỏi anh có người mới chưa, chỉ là hỏi cho vui thôi chứ tôi vẫn nghĩ anh không dễ dàng quên và đến với người mới nhanh vậy. Anh ngập ngừng bảo có rồi.
Tôi bảo không tin, anh chụp luôn hình ảnh tin nhắn với cô bạn đó gửi cho tôi. Người khác nhìn vào thì đó chỉ là nhắn giữa hai người bạn bình thường, không thể gọi là bồ bịch được. Tôi lại cảm nhận khác vì trước tới giờ anh ít khi nói chuyện với con gái như vậy (trước đây tôi có hết mật khẩu tài khoản của anh nên biết. Tôi chủ động rời xa, nói anh xóa mấy cái hình của tôi ở trên trang cá nhân của anh đi, anh bảo: "Anh quan tâm em không được à"?
Các bạn thân của tôi sau khi xem hình ảnh tin nhắn của anh, họ cho rằng anh chưa thể có người mới, anh nói thế để tôi có thể dứt khoát với anh thôi. Không ngăn được cảm xúc, tôi lại kiếm cớ nhắn tin cho anh. Anh lạnh lùng, xem tin nhắn mà không trả lời. Tôi gọi thì anh bảo đang bận nhắn tin cho người yêu.
Anh ở cách tôi tới hơn 300 km, công việc rất bận rộn, có những lúc không kịp ăn cơm, tôi vẫn vin vào đó để nghĩ anh bận nên không có thời gian trả lời mình. Vẫn biết tôi lụy tình như vậy, cứ cố níu kéo sẽ khiến anh chán ghét, bản thân lại mất giá, có điều tôi không chiến thắng nổi bản thân. Tôi phải làm gì đây? Con trai dễ dàng quên đi người cũ vậy sao? Mong mọi người cho tôi lời khuyên.
Vân
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.