Tôi lo mọi thứ trong nhà rồi đóng tiền học, tiền phòng, tiền sữa cho con. Ban đầu cả hai yêu nhau lắm, sau một thời gian em cư xử không đúng, cứ cãi nhau với tôi là em lại đi nhắn tin với nhiều người khác, lý do là để chọc tức tôi. Em còn hay cáu gắt, chửi mắng tôi, tôi vẫn chịu đựng. Sau một năm rưỡi chung sống, vì không chịu được nữa nên tôi quyết định chia tay.
Mỗi khi nói đến chuyện chia tay là em lại dùng mọi cách để níu kéo như lấy hết đồ của tôi như chìa khóa xe, điện thoại, hồ sơ, bằng cấp rồi đem giấu, nếu không thì em cũng chốt cửa lại không đồng ý chia tay.
>> Có thai lần thứ ba ngoài ý muốn
Tôi mệt mỏi quá nên mới tìm cách trốn đi nhưng em cũng theo xuống tận chỗ tôi làm, dùng mọi cách từ nước mắt đến đập đầu vào tường để kéo tôi về bằng được. Tôi thương hại nên theo về. Tôi bỏ đi ba lần, lần nào em cũng xuống tận nơi bắt tôi về. Lần này tôi trốn đi, kiếm một nơi không ai biết để thuê trọ và ở một thời gian để em có thể quên tôi.
Tôi đi được 40 ngày thì em báo có thai bốn, năm tuần rồi.
Tôi không biết nên làm thế nào nữa vì bản thân bị vô sinh nhưng chỉ mới khám một lần. Tôi không còn chút cảm xúc nào với em nữa, nhưng nếu cái thai đó là của tôi thật thì nên làm thế nào. Mong mọi người giúp tôi một lời khuyên.
Nguyên
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc