From: Xin được giấu tên
Sent: Thursday, December 13, 2007 10:59 AM
Subject: Gui toa soan: Doi loi chia se cung anh Cuong!
Tôi là con gái, nhưng suy nghĩ có phần thoáng. Tôi tâm niệm là con gái nên giữ cái nghìn vàng, nhưng mình cũng còn vô số giá trị còn hơn thế. Những gì tôi nói ra chỉ trên quan điểm của bản thân tôi, hy vọng được chia sẻ cùng anh Cường và bạn gái anh.
Anh cứ nghĩ kỹ lại thử xem, người làm cho bạn gái anh bị đau khổ vằn vặt như bây giờ là ai? Đó là một người con trai, và cũng một người con trai khác, chính là anh đấy không chấp nhận cho cô ấy cái quyền được là "một phụ nữ bình thường". Có đúng vậy không? Thật là mâu thuẫn và quá bất công không?
Hơn nữa cô ấy đã quá thật lòng với anh rồi, cô ấy đã thật dũng cảm, tôi rất khâm phục cô ấy. Anh còn muốn tìm một người con gái như thế nào nữa mới xứng đáng với anh? Để quen một người khác anh sẽ hỏi cô ta từng quan hệ chưa sao? Có chắc rằng một người khác đó có dám thật lòng thú nhận với anh như cô ấy không?
Còn nữa, nếu anh chia tay với cô ấy, tôi tin với tính cách chân thành cũng sẽ có một tình yêu khác xứng đáng với cô ấy. Còn anh, anh sẽ luôn lo sợ vì sợ sẽ gặp cô gái khác giống như cô ấy, lại có thể anh sẽ bị lường gạt thậm tệ hơn thế nữa, và có ai đảm bảo được một người trong quá khứ chưa có sai lầm thì tương lai là không có. Quan trọng là tấm lòng đối với nhau, cô ấy đã có một tấm lòng. Nếu không có sự việc này, tính cách của anh cũng chưa bộc lộ phải không? Tôi không nói tính anh là xấu nhé.
Nếu cô ấy sẽ là chị dâu hay vợ người thân nào đó của tôi, tôi sẽ luôn trân trọng cô ấy. Mỗi người có một suy nghĩ, nhận định khác nhau, bạn cũng không nhất thiết phải nghe theo lời ai cả, vì bạn sẽ luôn có tính cách của bạn, không thể dễ dàng thay đổi nhận định được đâu. Anh cố chấp nhận cô ấy là gây đau khổ cho cô ấy đấy, hãy để cô ấy có được hạnh phúc, vì tôi luôn tin tưởng cô xứng đáng có hạnh phúc.