Gửi anh - người sẽ nắm đôi tay nhỏ bé của em. Em vẫn luôn tìm kiếm và chờ đợi ngày anh đến. Hy vọng anh sẽ nhận ra em và không để em một mình nữa.
Gia đình làm nông nên từ nhỏ em không ngại chân lấm tay bùn, làm cùng bố mẹ. Lớn lên em tập trung học hành nên học hoài học mãi cũng hết chín năm như bạn bè. Nhờ hiền lành, chăm chỉ nên có được công việc phù hợp chuyên môn, đủ tự lo cho bản thân và hỗ trợ bố mẹ khi cần thiết.
Mọi người thường bảo em học ít thôi, ra ngoài xã hội giao lưu cho bớt ngố. Em sẽ tiếp thu để hoàn thiện bản thân mỗi ngày.
Mong gặp được anh - người bạn lớn sẽ đồng hành cùng em trên đoạn đường phía trước. Người trưởng thành, hiểu biết sẽ yêu thương, bao dung, chia ngọt sẻ bùi cùng em.
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Miên
- Tuổi: 26 tuổi
- Nghề nghiệp: Lao động tự do
- Nơi ở: Quận Đống Đa, Hà Nội
- Giới tính: Nữ