From: Thu Trang
Sent: Friday, June 06, 2008 10:07 AM
Subject: Góp ý muc: Yêu con trai ban thân
Gửi chị Vy!
Đọc những dòng tâm sự của chị, tôi thấy tình yêu thật là không có biên giới. Tôi biết ở ngoài xã hội kia cũng có không ít những trường hợp giống chị. Điều mà tôi thấy ở chị là đã biết nhận ra những việc làm của mình là không nên, nhưng không thể kiềm chế được tình cảm của mình. Quả thật, với chị và Tú bây giờ là một tình yêu đẹp và đáng để trân trọng nó. Vì nó có thể vượt qua được các hủ tục phong kiến trong suy nghĩ của người Việt Nam.
Nhưng tình yêu đẹp và đáng trân trọng đó cũng nên biết dừng đúng thời điểm. Tôi nghĩ chị nên dùng lý trí của mình để vượt qua tình cảm hiện tại. Giả sử chị đặt mình vào địa vị chị Nhàn, bạn thân của chị, thì sẽ nghĩ sao? Giả sử con trai yêu quý nhất mà chị đã bao công nuôi dậy lớn khôn, ngoan ngoãn và tài giỏi nay lại yêu một người đáng tuổi mẹ, chị sẽ cư xử thế nào?
Còn tôi cũng đặt ra một giả định, nếu như chị và cậu trai trẻ kia có vượt qua được tất cả các định kiến, tất cả thủ tục, ánh mắt của mọi người và hơn hết là chị Nhàn đi chăng nữa thì mai này chị sẽ sống ra sao? Tú là một chàng trai trẻ, tương lai còn đang rộng mở, nếu như sau này cậu ta làm được vị trí tốt trong xã hội, nếu như phải đi tiếp khách cùng vợ thì Tú sẽ đưa vợ đi hay là đi một mình. Hay là thay bằng việc đưa bạn về nhà ăn cơm với gia đình thì Tú sẽ đưa bạn ra một quán ăn nào đó. Hay chị sẽ giới thiệu với bạn bè mình rằng mình yêu và sẽ lấy con của bạn mình? Chị có đủ tự tin không hay chỉ lại che đậy bưng bít... Đó chỉ là một trong những giả định trong tương lai có thể xảy ra.
Không ai biết trước được tương lai, cũng không ai biết trước được sự thay đổi của con người trong tương lai. Tôi nghĩ khi chị đã bước sang tuổi ngoài 40, chị từng trải nửa cuộc đời của mình, chị cũng đủ để phân tích cho mình con đường đi của mình như thế nào. Không ai có thể khuyên chị bằng chính bản thân chị tự tìm ra con đường đi của chính mình. Nhưng tôi cũng như bao nhiêu người khác cũng sẽ chỉ khuyên chị một câu rằng: chị nên chấm dứt tại đây thôi, đã đủ để có những khoảng thời gian hạnh phúc và vui vẻ rồi.
Chúc chị có những quyết định đúng đắn!