From: Ho Xuan Vu
Sent: Thursday, June 05, 2008 9:22 AM
Subject: Goi chi vy
Chào chị Vy,
Tôi đọc và thông cảm hiểu cho hoàn cảnh chị lúc này. Một người phụ nữ xa chồng và cố gắng lo cho con. Chắc hẳn trong chị cũng thèm khát một mái ấm gia đình, một tình cảm riêng cho bản thân.
Nhưng thật trớ trêu người đàn ông mang đến điều đó cho chị không phải là người cùng tuổi tác, cùng cảnh ngộ hay một người xa lạ mà đó chính là con trai của bạn thân mà từ lâu chị đã coi như con cái trong gia đình.
Tôi biết niềm suy tư trong lúc này của chị. Sự mềm yếu của người phụ nữ, nỗi khát khao hạnh phúc và nỗi sợ cô đơn khi con trai chị phải đi học xa nên chị không có cái nhìn khách quan và đối diện với điều đó.
Nếu xét ở các nước phương Tây thì điều này hoàn toàn bình thường. Nhưng với bản sắc châu Á chúng ta thì điều đó khó chấp nhận. Hơn nữa đó là sự bồng bột của trẻ mới lớn, liệu giả sử có một kết quả tốt nhưng bền lâu được hay không? Còn hạnh phúc của Tú nữa, liệu cuộc sống sau này có tốt hay không?
Trước tiên tôi nghỉ chị nên đối diện với sự thật, kể cả Nhàn mẹ Tú, để tìm ra con đường đi tốt nhất. Không nên kéo dài tình trạng này mãi, vì càng để lâu càng khó dứt ra. Nếu dứt ra sẻ làm tổn thương nhiều người.
Và khuyên bảo Tú để có hành động đúng, hướng đi đúng cho bản thân mình. Chị không nên vì hạnh phúc riêng cho mình, sự yếu đuối và thèm khát sự yêu thương và im lặng để mọi chuyện cứ xảy ra như vậy hoài.
Em hy vọng mọi chuyện tốt đẹp sẻ đến với chị. Cuộc sống sau này sẻ còn nhiều điều hạnh phúc đến với chị và chị sẽ biết mình làm gì trong tương lai để mọi chuyện tốt cho chị và cho mọi người thân bên cạnh chị.