Lúc nhỏ tôi chưa hiểu chuyện, luôn tự hào có một người ba thương mình. Lớn lên, tôi mới nhận ra ba thương tôi nhưng không hề thương mẹ. Ba đi cờ bạc mỗi ngày, có thể mua xe, mua những thứ tôi thích. Tôi như công chúa của ba. Ba đối với mẹ lại khác, khi nợ nần ba mới tìm đến mẹ cùng với những câu mật ngọt. Thường ngày ba chửi bới, đánh đập mẹ, đối với người ngoài ba lại rất tốt nên không ai nhìn thấy tính vũ phu của ba ngoài tôi. Dù vậy mẹ vẫn rất yêu ba.
Nhiều lúc tôi khuyên mẹ nên bỏ ba nhưng mẹ trách tôi, không cho tham gia vào chuyện người lớn. Cho đến một ngày, ba đánh mẹ, mẹ bỏ vào ngoại ở. Tôi tưởng mẹ có thể thoát khỏi người chồng tàn bạo đó nhưng chỉ với mấy câu xin lỗi, cầu xin, mẹ lại quay về. Tôi giận ba nên không về. Khoảng hai tuần sau, mẹ nhập viện vì bị ba đánh bằng cây sắt.
Từ khi nhìn thấy từng vết bầm trên người mẹ, tôi quyết tâm kéo mẹ ra khỏi ba dù cho ba rất thương tôi. Mẹ cũng quyết định ly dị nhưng sau hai tháng đơn không được chấp nhận, lý do là mẹ đứng tên các khoản nợ, còn nhà đất thì ba đứng tên. Cùng với những lời đường mật, cầu xin, hứa thay đổi của ba, mẹ rút đơn, muốn quay về với ba, còn trách tôi cùng gia đình ngoại không hiểu cho lòng mẹ.
Tôi phải làm sao đây, những chuyện này quá sức chịu đựng với một cô gái mới 16 tuổi như tôi. Tôi thương cả hai người nhưng không chịu được khi hàng ngày nghe ba mẹ cãi nhau vì cờ bạc, nợ nần. Tôi thật sự không hiểu, chỉ vì chữ yêu mà mẹ bất chấp tất cả để về bên người chồng như vậy sao?
Hồng
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc