From: Pls Honest
Sent: Friday, October 29, 2010 1:26 AM
Chào chị Hoa, chồng chị Hoa và chị Vân!
Tôi nghĩ chồng chị Hoa và chị Vân có thể cũng không sai, và có thể anh chị cũng người đoàng hoàng, và tốt, tốt hơn cả chị Hoa vì xét cho cùng tôi chắc cũng không hiểu hết toàn bộ câu chuyện của các anh chị. Tôi cũng chỉ đánh giá sự việc qua thông tin có được từ những gì chị Hoa, chồng chị Hoa và cả chị Vân nữa trình bày trên báo. Dù vậy, cũng cho tôi được chia sẻ ý kiến nhỏ của mình.
Tôi nghĩ có lẽ cả ba anh chị đều là người tốt, thậm chí là rất tốt, và cũng có thể không sai khi mỗi anh, chị ai cũng có những luận điểm riêng của mình. Nhưng có lẽ anh chị nhầm lẫn và quên mất vấn đề quan trọng là cái gì đúng, cái gì phải, chứ không phải ai đúng hay ai tốt hơn.
Gửi chị Hoa: Tôi mong là chị đã có quyết định cho chính bản thân mình, và cảm thấy nhẹ nhàng hơn với quyết định đó. Không biết chị thì sao, chứ tôi, khi gặp chuyện khó xử, tôi luôn nghĩ về cha mẹ tôi, người đã vất vả giáo dưỡng tôi nên người, những người thương yêu tôi và cả những đứa con mà sao này tôi luôn là mẹ của chúng.
Có thể, tôi không tài giỏi, không tốt nhưng chí ít vì họ, cũng vì chính mình, tôi sẽ luôn sống thật vững chắc, không xấu và luôn xứng đáng được tôn trọng. Tôi cũng xin tặng chị câu danh ngôn nổi tiếng của Mahatma Gandhi: ‘Nobody can hurt me without my permission” (Không ai có thể làm tổn thương ta nếu ta không cho phép họ làm điều đó).
Xin chào và chúc cả ba anh chị sức khỏe và sớm bình yên. Xin cảm ơn mục Tâm sự báo VnExpress.