Người gửi: stupidolive
Gửi tới: thegioi@vnexpress.net
Tiêu đề: Tết ở Việt Nam có gì nhỉ?
Tết ở Việt Nam mình có gì nhỉ? Bánh chưng, xôi, giò, thịt gà, thịt nấu đông, măng... Bây giờ mình mới nhận ra là quên không mua măng ở cửa hàng Việt Nam rồi. Mình có một cái bánh chưng, một cái giò, rồi mẹ gửi cho cả bột canh, vị phở..., tha hồ mà nấu nướng. Năm ngoái, Tết đầu xa Việt Nam, mình còn chẳng làm gì ngoài nấu ít xôi. Năm ngoái Tết đúng vào dịp mình phải đi làm thêm nên chẳng có thời gian nấu nướng, tổ chức ăn mừng gì cả.
Bây giờ chỉ ước được về nhà ăn Tết thôi. Năm tới mình quyết tâm về Tết để được ăn những món ngon, được mừng tuổi nữa... Năm nay chẳng biết mình sẽ tâm sự về tết với ai ở Pennsylvania này nữa. Ai cũng bận cả, không thể trách họ được. Thôi phải chuẩn bị bài cho tuần tới, Tết chỉ ở trong tâm tưởng...
Bạn hãy viết để chia sẻ với độc giả về Tết của mình và mọi người ở nơi bạn đang sinh sống.