From: nguyen van tuan
Sent: Saturday, June 21, 2008 10:56 AM
Subject: Gui chi Truc
Chào chị,
Em là Tuấn. Em là người con trai thuộc thế hệ 8x, nhưng sau khi đọc bài tâm sự của chị em nghĩ mình cũng nên cho chị một ý kiến nào đó. Mong rằng tòa soạn sẽ đăng bài em thật hoàn chỉnh.
Hiện giờ em chưa có gia đình, nhưng em cũng từng có bạn gái. Thật ra thì nếu ai đọc bài của chị thì cũng sẽ không ai đồng tình với tội lỗi của chị cả. Em rất đồng tình với ý kiến của anh kia đã nói, thật ra trong xã hội đang phát triển như hiện giờ, việc một người con gái có học vấn thì không khó, nhưng người mà vừa có học vấn mà vừa biết cách “đối nhân xử thế” là rất khó.
Cũng như ai, em rất thích có một người vợ có học vấn nhưng theo em thì học vấn sẽ không quan trọng hơn việc người vợ đó sống thế nào với gia đình của mình sau này. Em nghĩ chồng chị đang bị coi thường bởi “tội lỗi” của chị mà không hề biết điều gì cả. Em nghĩ việc chị học cao hay thấp cũng không hề liên quan tới việc chị có lỗi với chồng, bởi vì chồng chị dù có thua kém chị điều gì, nhưng anh sống rất tốt, sống đúng nghĩa với một người chồng.
Còn chị thì sao? Chị cứ nghĩ là thành công nhưng chị có nghĩ là chị đã thất bại? Chị thất bại vì chẳng bằng một người phụ nữ bình thường. Em hay đi chùa và có nghe vị đại sư từng nói “số phận con người sẽ có thể thay đổi trong một khoảnh khắc”, và em thấy chị đã thay đổi số phận của chị trong một phút yếu đuối rồi. Chị đã vô tình làm tổn thương biết bao nhiêu người?
Em sẽ cho chị lời khuyên nha. Thật ra trong mỗi chúng ta không hề có “sai” và “đúng”. Từ đầu thì việc làm của chị đã “sai” hoàn toàn, nhưng tại chị không chịu chấp nhận nó. Chắc chắn bây giờ chị có làm gì đi chăng nữa cũng không bao giờ xóa hết được vết nhớp trong lòng của chị. Em chỉ khuyên chị hãy biết đâu là điểm dừng chân tốt nhất cho chị và cuộc đời của chị.
Người ta nói “Quay đầu là bờ” và không ai “đánh” người quay lại cả, cho nên em mong chị hãy quay lại. Hãy làm những gì chị có thể làm và làm thật tốt cho gia đình chị mà nhất là người chồng của chị. Em nghĩ chị đã cưới chồng tức là chị đã hiểu anh ấy và chia sẻ anh ấy nhiều điều đó, cho nên chị đừng làm anh ấy tổn thương thêm nữa!
Giờ đây sự việc đã xảy ra và cũng đã là quá khứ. Đã là quá khứ thì chị nên cho nó vào quên lãng và hãy cố gắng để sống cho tương lai của chị và của gia đình chị. Bởi em nghĩ không ai sống trong quá khử cả mà phải sống vì tương lai. Chị nói chị cảm thấy có lỗi thì chị phải cứng rắn lên, hãy đối diện với thực tế mà bù đắp cho chồng chị.
Nếu chị là người có học vấn thì em nghĩ chị không cần phải tránh né người tình của chị mà hãy dứt khoát và đối diện với người đó. Vì nếu chị tránh né nhưng người kia cố ý tìm chị thì sao? “Tình cũ không rủ cũng đến” cho nên em khuyên chị hãy đối diện thực tế mà sống và chị sống sao mà tốt hơn trước để lương tâm chị có thể nhẹ bớt.
Em chúc chị sẽ tìm ra được lối thoát.
Nếu chị thấy có lỗi chị hãy dành ra chút thời gian để lên chùa, chị sẽ thấy thoải mái hơn đó.
Email: nguyen_van_tuan15@yahoo.com