From: nguyen hai van
Sent: Friday, April 27, 2007 9:42 AM
To: tamsu@vnexpress.net
Subject: chia se tam su Vi sao duyen so muon mang
Chi Trang thân mến!
Em đọc tâm sự của chị mấy hôm nay và cả của mọi người gửi cho chị nữa, hôm nay em viết vài dòng tâm sự gửi đến chị. Em năm nay 26 tuổi, hiện tại cũng có tâm sự giống như chị, nhưng những thứ mà em có lại không được bằng chị. Em chưa có một công việc ổn định, bạn bè thì đi lấy chồng cả rồi, hoàn cảnh gia đình em lại hơi đặc biệt, càng khó khăn để tìm cho mình một nửa yêu thương mình thực sự.
Tình yêu đến rồi tình yêu lại ra đi để lại trong lòng sự nuối tiếc, ân hận và một nỗi đau. Em tự hỏi có phải vì hoàn cảnh của mình không? Sao cuộc đời lại bất công như thế? Nhiều lúc em cảm thấy cô đơn và chán nản với cuộc sống này, nhưng chẳng còn cách nào khác vì mình vẫn phải tiếp tục sống vì cuộc sống của mình còn rất dài và tương lai còn ở phía trước.
Than thân trách phận thì cũng chẳng giải quyết được gì chỉ làm mình thêm buồn mà thôi. Những lúc như thế em nhớ đến cuối sách “Quẳng gánh lo đi và vui sống”. Cuốn sách này thực sự rất hữu ích, chị hãy tìm đọc em nghĩ nó sẽ giúp ích cho chị rất nhiều.
Em muốn nói với chị rằng chị hãy vui lên vì những gì mà chị đang có, chị có một công việc ổn định, có những người bạn tốt cùng hoàn cảnh và luôn ở bên chị. Như vậy đã là hạnh phúc hơn bao nhiêu người rồi đấy chị à. Còn chuyện lập gia đình, em luôn tin vào duyên số và dù cho hoàn cảnh hiện tại có tồi tệ thế nào thì em vẫn hy vọng vào một ngày mai tươi sáng hơn.
Vài dòng gửi đến chị, em chúc chị luôn lạc quan vui vẻ và hạnh phúc.