From: Le Giang
To: vne-tamsu
Sent: Tuesday, November 14, 2006 10:24 AM
Subject: Doi dieu xin gop y voi chi Tran
Chào chị Trân,
Tôi rất ít khi tham gia mục tâm sự, nhưng hôm nay tình cờ đọc bài của chị tôi rất bức xúc nên có đôi lời góp ý với chị. Tôi rất dị ứng với việc bị chồng đành hoặc mắng chửi vì đó là kiểu bạn hành gia đình ghê gớm nhất với phụ nữ. Ngày nay báo chí đề cập rất nhiều đến vấn đề này, Chính phủ và các tổ chức nước ngoài cũng hỗ trợ các hiệp hội phụ nữ giúp đỡ những phụ nữ và trẻ em có hoàn cảnh bạo hành gia đình phải dũng cảm đối phó với người đàn ông vũ phu.
Không cần biết xuất phát từ nguyên nhân gì nhưng theo tôi một người đàn ông không giải quyết được vấn đê cá nhân của mình mà chỉ bị những lời trêu chọc bên ngoài tác động thì đó thật sự không phải là người đàn ông đúng nghĩa. Anh ta thể hiện sự hèn nhát, bất lực của mình và rồi thể hiện bằng cách đánh đập người thân yêu. Theo tôi chị không nên nhường nhịn như thế nữa, bởi vì một người chồng như thế sẽ không bao giờ thay đổi mà tình trạng sẽ càng thêm tồi tệ khi tuổi già đến với họ.
Có rất nhiều bài học về ghen tuông xảy ra cho các cặp vợ chồng và hậu quả cũng rất nặng nề chị ạ. Điều quan trọng nhất là người đàn ông của chị lại không có bản lĩnh một chút nào thế nên lúc nào cũng băn khoăn lo lắng là vợ mình ngoại tình. Nếu anh ta có bản lĩnh sẽ biết đối phó với những tin đồn và quản trị những rắc rối xảy ra trong gia đình, không bao giờ để những người thân yêu của mình phải sống trong tình trạng cơm không lành canh không ngọt như thế.
Theo tôi chị không cần phải xét nghiệm ADN gì cho bé hết mà việc chị nên làm là ly dị ông chồng bất lực đó càng sớm càng tốt khi mà tuổi chị cũng còn trẻ để chuẩn bị cho mình một cuộc sống mới. Đừng lo lắng cho bé vì sống với mẹ còn hơn phải chứng kiến bố đánh mẹ hằng ngày vì ghen tuông. Khi lớn lên bé có thể bị ảnh hưởng xấu vì người bố bạo lực như thế. Chị nhớ rằng đừng bao giờ giao con cho bố trông vì anh ta có thể sẽ làm tổn hại bé khi lên cơn tức giận đấy nhé.
Gần đây có một ông bố trí thức (kỹ sư) đã nhẫn tâm ném đứa con 6 tuổi của mình rồi nhảy từ lầu tám chung cư xuống đất chết vì ghen tuông với vợ đấy. Vợ là bác sĩ và đang trong thời gian ly thân.
Thôi đôi dòng góp ý cùng chị vì tôi thật sự bức xúc mỗi khi biết được chồng lại nỡ ra tay đánh vợ thì đúng là hết thuốc chữa rồi.
Chúc chị sớm giải quyết được vấn đề.