Người gửi: trung
Gửi tới: Ban Đời sống
Tiêu đề: Giàu sang không có tội!
Đọc qua bài viết của một số bạn, tôi thấy phần lớn có suy nghĩ khá tiêu cực và cục bộ. Luôn có thái độ "ghen ăn tức ở" khi thấy người khác giàu có hay xa hoa.
Bạn Lê Ngọc Tâm còn hỏi: "Nếu như mọi người ai cũng như vậy thì đất nước ta sẽ ra sao?". Xin thưa với bạn, nếu 80 triệu người Việt Nam ai cũng "như vậy", nghĩa là có vài trăm nghìn USD để tiêu xài, thì quá tốt chứ sao? Hay là bạn không thích ai cũng giàu có?
Nếu không có những người chi tiêu hào phóng như vậy thì những cửa hàng sang trọng trong Diamond với những món hàng trị giá hàng nghìn USD, hay những cao ốc, khách sạn 5 sao sang trọng hào nhoáng trong thành phố sẽ dành cho ai? Chính những người có điều kiện chi tiêu hào phóng như vậy (tất nhiên là tôi không nói đến những cách tiêu xài xa hoa do tham nhũng) đã góp phần phát triển thêm những cao ốc khách sạn sang trọng để tô điểm thêm vẻ đẹp cho thành phố.
Chi tiêu hào phóng còn trực tiếp tạo thêm việc làm và thu nhập cho những người buôn bán kinh doanh khác, thúc đẩy nền kinh tế phát triển, từ đó tạo thêm nhiều cơ hội mua bán kiếm tiền cho tất cả mọi người. Đó cũng là cách làm từ thiện gián tiếp đấy. Không phải ai tiêu xài xa hoa lãng phí đều xấu hết. Chỉ có những người làm ra rất nhiều tiền mà không dám xài, cất hết trong tủ mới là những người đáng lên án, có thể coi như đó là một tội ác!