Người gửi: Nguyen Tien Thanh,
Gửi tới: Mục Tâm sự
Tiêu đề: Chi Tien nen lay chong di
Chị Tiên thân mến,
Theo thiển ý của tôi cái cảm giác chị đang có thực ra có ở rất nhiều người, như kiểu ở một số nước phát triển, có những người chỉ muốn yêu hoặc có lấy nhau, nhưng lại không muốn có con. Họ muốn có một cuộc sống tự do ít ràng buộc trách nhiệm. Thực ra suy nghĩ của chị không có gì sai, chị có thể sống lành mạnh theo cảm nhận cuộc sống của riêng chị, miễn là chị cảm thấy hạnh phúc chân thật.
Chị là người phụ nữ dường như có tất cả yếu tố để có một cuộc sống hạnh phúc, kể cả có lập gia đình hay không. Chị là người có học thức, có con đường rộng mở trước mặt, có lẽ chị sợ khi có gia đình cuộc sống hiện tại sẽ bị ảnh hưởng, sẽ có những trách nhiệm mới, sẽ phải từ bỏ những thói quen ưa thích. 'Cái tôi' trong chị lúc này đang lên tiếng dữ dội.
Nhưng theo tôi trong tình yêu luôn có những khoảng lặng mà ở đó con người ta muốn sống cho riêng mình, không phải lúc nào cũng có cảm giác yêu một cách mãnh liệt. Với tôi người yêu trước tiên phải là một người bạn, đối xử chân thành như những người bạn tốt, cái cảm giác chị đang có là bình thường. Thực tế cho thấy sau khi kết hôn khoảng chục năm tình yêu ban đầu sẽ hết thay vào đó là các trách nhiệm với gia đình, nghe thì có vẻ sợ nhưng không phải như vậy, thời gian đó đủ để hai người hòa hợp về quan điểm sống, về thói quen... Tất nhiên vẫn có những sở thích cá nhân của mỗi người, như các cụ thì đó là cái 'nghĩa' trong hôn nhân.
Hiện tại cuộc sống độc thân của chị rất mỹ mãn, nhưng cuộc sống đó sẽ kéo dài bao lâu chị có dám nghĩ là sẽ luôn hạnh phúc trong những năm tiếp theo không khi mà chị ngày một lớn tuổi, những 'vệ tinh' thì bay xa, chẳng ai đợi chị mãi đâu. Năm nay chị 28, vẫn là trẻ với quan niệm bây giờ, có nhiều ưu điểm nên xung quanh có nhiều người theo đuổi, điều đó làm chị cảm thấy hạnh phúc.
Bên cạnh đó công việc tốt luôn mang lại niềm vui, tự nhiên suy ra chẳng phải lấy chồng vẫn sống khỏe việc gì phải mua việc vào thân. Chị không chủ động nghĩ như thế nhưng nó là phản ứng tự nhiên của con người mà có khi chị không hề hay biết. Chị chỉ nghĩ tới mặt tiêu cực của hôn nhân mà bỏ qua những niềm vui mới mà nó đem lại.
Hôn nhân không phải là chấm hết mà là mở ra một giai đoạn mới của cuộc đời, ở đó để có được hạnh phúc con người ta phải dày công vun đắp và khi đó sẽ có những cảm giác hạnh phúc mới mà bây giờ chưa thể tưởng tượng một cách đầy đủ. Chẳng phải tự nhiên mà mọi người trên trái đất này đều tìm cho mình nửa kia. Anh ấy là người tốt, anh chị đã có 10 năm yêu nhau với không ít thăng trầm. Chị hãy tĩnh tâm lại và chọn ra con đường cho mình, chúc chị hạnh phúc.