From: Anh Tuan
To: vne-tamsu
Subject: Phai chang la su ich ky?
Chào chị Tiên!
Nghe những lời tâm sự của chị tuy chưa tiếp xúc lần nào nhưng tôi cũng đoán được phần nào. Chị là mẫu người phụ nữ hiện đại, cách sống của chị có lẽ hợp với cuộc sống phương Tây hơn là ở Việt Nam. Nghe chị kể tôi cũng đoán được chị là mẫu người phụ nữ giầu tham vọng, hết mình trong công việc, và chị chỉ thực sự cần một người bên cạnh trong thời gian rảnh rỗi hiếm hoi, và chị chỉ cần họ tâm sự trong lúc chị cảm thấy cô đơn, chắc chỉ có vậy.
Còn lại chị sợ lập gia đình, sợ phải làm thiên chức của một người phụ nữ, tình yêu của chị dành cho anh ấy chưa nhiều đến mức chị có thể hy sinh sự tự do của mình, bớt chút công việc của mình, chăm lo cho chồng, chăm lo cho gia đình. Vì vậy tôi chỉ khuyên chị một câu là hiện giờ chị chưa nên đồng ý làm đám cưới vội vì chị chưa sẵn sàng cho việc đó. Cứ đợi đến lúc nào chị tìm được một người mà chị thật sự muốn làm vợ của người đấy thì hãy nên cưới.
Có một câu như thế này: "Có một người, bước qua biết bao cuộc tình, cứ tưởng mình là người hạnh phúc nhất trên đời, có một ngày bước chân mỏi mệt, bỗng dừng lại không còn ai đứng bên ta".
Chúc chị tìm được lời giải cho chính mình
Tuan.