From: Nguyen Trieu Anh
To: vne-tamsu
Sent: Friday, April 28, 2006 5:58 PM
Subject: Chị Tiên hãy sống đúng với bản thân mình
Trái ngược với chị, tôi là một người đàn ông khá nhạy cảm, đã có vợ và hai con. Mặc dù là một người ham chơi, nhưng có lẽ tôi yêu vợ mình còn hơn cả bản thân tôi. Tôi luôn trân trọng những giá trị mà gia đình đem lại. Khi gặp những chuyện không vui bên ngoài thì chỉ cần ngắm nhìn vợ và hai đứa con đang ngủ thì tâm trạng cũng như sức lực của tôi lại phục hồi. Mặc dù còn nhiều yếu điểm nhưng tôi nghĩ mình cũng là một người chồng tốt.
Với tâm trạng của chị hiện nay, theo tôi thì chị hoàn toàn không nên kết hôn. Thứ nhất nếu chồng chị giống tôi thì chị đã làm khổ anh ta, còn nếu giống chị thì cả hai cùng làm khổ nhau. Tốt nhất chị nên đợi (hoặc tìm) một người mà chị thực sự yêu thương để gắn bó cuộc đời, hoặc tiếp tục sống như hiện nay có lẽ tốt hơn.
Chắc chị cũng không cần sự chỉ bảo về việc lập gia đình có lợi hay không mà theo tôi chị chỉ cần sống thực với đúng bản thân mình và chị sẽ cảm thấy thoải mái vui vẻ hơn.
Chúc chị hạnh phúc!
TA.