From: Thanh Hai Nguyen
Sent: Tuesday, March 20, 2007 11:52 AM
To: Tamsu@VnExpress.net
Subject: Chi can doi thoi gian
Bình Dương, 20/03/2007
Chị Thủy Thân,
Quả thực đọc tâm sự của chị, em cũng nghiệm ra được rất nhiều điều trong cuộc sống. Anh chị đã có những nỗ lực rất nhiều, chịu khó phấn đấu trong học hành và công việc, để đến hiện tại, có nhà ở và hai con trong thành phố. Điều đó thật khó vì không phải ai cũng làm được khi lập nghiệp nơi mới như TP HCM khi anh chị ở tuổi 32, 34.
Nhưng theo em, vấn đề là ở bản thân chị, chị nói là chị cân bằng giữa việc nhà và con cái cũng như là chăm sóc anh, như thế là chưa thỏa đáng. Bởi một điều rằng, hôm nào chị cũng về trễ, chẳng ai đi làm mà ngày nào cũng 7-8h tối mới về cả. Em cũng đã có gia đình, vợ và con gái. Vợ chồng em cũng làm công ty nước ngoài, cùng làm công việc văn phòng ở hai công ty khác nhau mà ít khi phải về muộn như chị, chỉ khi nào công ty có việc đột xuất thôi.
Chị biết rồi đó, nhu cầu của con người luôn thay đổi theo chiều hướng đi lên, lúc còn khó khăn, anh chị phải tập trung toàn thời gian để kiếm tiền lo xây nhà cửa để có nơi ăn ở sau ngày làm việc vất vả. Trong thời gian đó, có thể anh đã phải chấp nhận điều đó (việc chị đi làm về trễ) để xây dựng gia đình.
Nhưng vấn đề là sau này, khi cuộc sống tạm ổn định rồi, một cảnh ngày nào cũng lặp đi lặp lại là anh về nhà, và lo mọi thứ cho con, lo cho gia đình trong lúc chờ chị đi làm về. Chị đã không để ý rằng trong suy nghĩ anh đã có chuyển đổi, bởi đi làm như chị sẽ có những khoản thu nhập cao hơn anh, mà tâm lý của người chồng, người lúc nào cũng mong muốn là điểm dựa vững chắc cho vợ và con bị lung lay trên phương diện việc làm đã làm cho anh có tư tưởng hoài nghi. Dù rằng chị không hề có những sự thay đổi về tình cảm dành cho anh và tình thương dành cho con.
Vấn đề cũng khá nhạy cảm trong quan hệ giữa anh và chị là anh đã không thẳng thắn trao đổi cùng chị, làm cho tâm lý bị ức chế trong thời gian dài. Chị đi làm như thế nên em nghĩ vợ chồng chị không có thời gian để hâm nóng tình yêu, chị không còn lãng mạn mà chị dành cả thời gian để tăng thu nhập gia đình. Như thế làm cho những nghi ngờ của anh càng có thêm cơ sở và tất yếu của sự việc đã xảy ra.
Hiện tại hai người đã tạm thời cách ly như thế, chỉ còn cách là chị phải thay đổi thôi, thay đổi thời gian biểu làm việc, phải lập kế hoạch cho việc giải quyết công việc trong 8 giờ mỗi ngày. Dành thời gian chăm cho hai con và phải cần thời gian để anh tĩnh tâm lại sau khi lạc mái chèo.
Chị phải nỗ lực để anh hiểu những nghi ngờ của anh là sai, chị cũng phải nhờ đến mối quan hệ giữa bạn bè và gia đình, với mục đích phân tích, chứng minh cho anh hiểu mọi việc. Có như thế, em tin tình hình gia đình chị sẽ quay lại như xưa thôi.
Chúc chị luôn vui và Hạnh Phúc!