From: Tuyen Nguyen
Sent: Tuesday, December 16, 2008 2:28 PM
Subject: Thuong gui chi Thùy,
Chào chị Thùy,
Em ít đọc mục Tâm sự, nhưng khi thấy bài tâm sự của chị, em nghĩ mình cần viết vài lời cho chị. Trước tiên, em chúc chị luôn khỏe để lo cho bản thân và đặc biệt là con của chị.
Đọc bài của chị xong, em thấy (xin lỗi chị trước nếu em có thất lễ gì với chị) chị thật nhu nhược. Tại sao chị lại chấp nhận một người chồng, người cha đã, đang và sẽ làm khổ chị và con của chị? Chị có nghĩ cho con mình hay không? Hay chị chỉ nghĩ chồng chị sẽ thay đổi nếu chị không ly dị với anh ta? Thật hoang đường và ích kỷ vì chị đang nghĩ cho bản thân mà thôi.
Hiện tại, trong tâm trí chị lúc nào cũng lo âu, nghi ngờ anh ta với cô bồ cả. Không biết anh ta và cô ta có còn liên lạc, gặp gỡ gì không... Chị càng không thể có được con người đó nếu họ đã không còn là của chị. Chị không thể tập trung vào công việc, vào bổn phận của một người mẹ để chăm sóc cho con. Như vậy, chị càng có lỗi với con hơn.
Bây giờ con còn quá nhỏ để hiểu mọi chuyện của ba mẹ, nhưng khi lớn lên, chị có thể nói cho cháu biết nếu điều ấy (chuyện ly dị của ba mẹ) là cần thiết! Là người phụ nữ ai cũng mong muốn có một gia đình hạnh phúc, tràn ngập niềm vui. Nhưng không ai cũng có thể có được điều mình muốn cả! Khi ta có thứ này thì ta sẽ mất thứ khác. Khi người đàn ông đã không nghĩ đến vợ, con mình thì họ mới đi với người phụ nữ khác và luôn nói dối để được ở bên bồ.
Ngay cả có mặt chị mà anh ta vẫn nói chuyện với cô gái đó. Chị có thấy mình bị xúc phạm không? Là một nhà giáo, chị phải hiểu điều đó hơn ai hết. Chị phải can đảm lên. Chị đã nói cháu bé là nguồn sống của chị, vậy mà chị không thể quyết định cuộc đời của mình và của con mình sao? Chị hãy suy nghĩ về cuộc sống của mình và của con mà quyết định xem mình có nên sống tiếp với một người chồng, người cha như vậy không? Em nghĩ những người đã, đang và sẽ đọc tâm sự của chị cũng sẽ luôn đứng bên chị để giúp chị vượt qua nỗi đau này. Nỗi đau không ai muốn có cả!
Chị ơi, hãy mạnh mẽ lên, cuộc sống của chị là do chị quyết định. Mọi người chỉ có thể giúp đỡ chị về mặt tinh thần mà thôi. Hãy cho họ thấy không có người chồng bội bạc, người cha không có trách nhiệm ấy thì chị và cháu vẫn sống tốt. Chị còn có cha mẹ, bạn bè, người thân ở bên cạnh mà.
Không biết, trong lúc viết có gì có lỗi với chị thì mong chị bỏ qua nhé!
Chúc chị thành công!
TuTuyenZou