From: Dieu Xuan
Sent: Sunday, November 25, 2007 12:38 PM
Subject: Gui chi Thu
Thực ra nếu tính tuổi thì cháu phải gọi là cô, nhưng nghe già quá nên xin phép để gọi bằng chị. Đọc thư chị thấy mình may mắn đã chọn lựa lại và đã đúng nếu không chắc bây giờ đã chịu cảnh như chị rồi. Chắc không trách chị được vì chị là điển hình của phụ nữ Việt luôn đặt chữ "nhẫn" lên hàng đầu trong gia đình và thấy thương thay cho hai đứa con vì hoàn cảnh mà dở dang học hành, thật là đáng tiếc.
Song 50 tuổi chị chưa phải già để có thể được sống theo ý mình. Chị đã viết lên đây có nghĩa là đã quá mệt mỏi rồi, vậy hãy trả lại hơn 20 năm sống cho người đàn ông "quá vũ phu" kia (bắt chị đau về tinh thần thì vũ phu gấp mấy lần ấy chứ) để phần còn lại mình được thanh thản, lo cho các con học lấy các nghề để ổn định cuộc sống riêng.
Em nghĩ không nhất thiết phải học tú tài trong tình hình "thừa thầy thiếu thợ" này. Em hy vọng lần này chị sẽ cương quyết hơn để đạt được điều mình mong muốn. Chắc mọi người sẽ đồng ý với em.
Chúc chị đạt được như ý.