From: Hong Tran
Sent: Monday, November 29, 2010 9:47 AM
Chào chị Thu!
Sau khi đọc xong tâm sự của chị em có vài dòng chia sẻ với chị nhé. Trong công ty em có một chị cũng rơi vào trường hợp giống như chị nhưng giờ họ cũng đã cưới nhau được gần hai năm rồi.
Chị ấy tuổi sửu và chồng thì tuổi tuất cũng nằm trong cái mà người xưa thường gọi là tứ hành xung của thìn - tuất - sửu - mùi, còn trường hợp của chị rơi vào trường hợp của dần - thân - tỵ - hợi. Anh chị vẫn cưới nhau được, lễ cưới vẫn tiến hành bình thường chỉ có điều là trong mâm quả không có cặp đèn mà thôi.
Chị đừng vội đầu hàng trước những việc mà chính chị cho là vô lý, hãy tìm cách giải quyết và tìm tới những người lớn tuổi để tìm hiểu xem trường hợp của chị theo phong tục nên làm lễ như thế nào. Hoặc chị có thể tìm đến chùa Vĩnh Nghiêm gặp sư thầy sẽ được chỉ dẫn.
Em cũng xin chia sẻ một chút về chuyện của mình với chị nhé. Em và người yêu em chuẩn bị kết hôn vào gần cuối tháng 12 này. Tụi em tìm hiểu và yêu nhau tính ra cũng hơn mười năm chị à, thời gian cũng khá là dài phải không chị. Năm 2008 người yêu em thưa chuyện với gia đình về việc cưới hỏi thì lại nghe một câu nói duy nhất là chưa thể cưới vì còn quá nhỏ, thế là tụi em lại đợi thêm một năm nữa, một năm mà em cảm thấy nó dài lắm chị à.
Cho đến cuối năm 2009 khi anh ấy cương quyết đòi cưới nếu ba mẹ không chịu làm chủ thì sẽ nhờ người khác đứng ra hỏi cưới, khi đó mới vỡ lẽ ra rằng tụi em khắc mạng nhau chị ạ, em mạng hỏa còn anh ấy thì mạng mộc thế đấy. Và rồi tụi em đã cùng với ba mẹ chồng tìm đến thầy để được chỉ dẫn, tụi em có thể cưới nhưng trong lễ cưới thì không lên đèn đồng thời cũng không rước dâu, nó giống như là một lễ Thú Phạt ở quê người ta thường gọi vậy chỉ dùng để ra mắt họ hàng hai bên mà thôi.
Hãy cố gắng lên chị nhé mọi chuyện rồi cũng sẽ giải quyết được thôi. Chị đừng từ bỏ tình yêu mà chị và anh ấy đã vun đắp trong suốt thời gian qua. Chúc chị tìm lại được hạnh phúc của mình.