From: thu trang
Sent: Wednesday, March 03, 2010 10:51 AM
Gửi chị Thanh,
Đọc bài viết của chị em rất khâm phục tính cách và con người chị. Chị cũng nói không yêu sếp chị và ông ta cũng không yêu chị. Vậy thì chị hãy cố gắng hơn nữa để tránh xa ông ấy. Đừng sống theo bản năng. Cố gắng một chút để sau này chị sẽ không phải hối hận điều gì và nó sẽ khiến chị tự hào về bản thân mình hơn!
Em cũng hiểu được phần nào cảm giác cô đơn, muốn vô cùng một bờ vai để nương tựa, nhưng lại cứ phải tránh né người muốn đến với mình. Vì mình biết rõ mình không yêu họ và làm thế chỉ là lợi dụng họ.
Trong trường hợp của chị có thể gia đình sếp sẽ không biết chuyện gì, nhưng nếu chị tạo điều kiện cho ông ta gần gũi thêm lần nữa thì cũng sẽ là điều kiện để ông ta tái diễn hành động ấy ở những lần đi công tác khác, với những người khác. Như vậy thì khổ cho vợ con ông ấy lắm. Chị hãy cố gắng làm việc gì khác, nghĩ tới một thứ gì khác để vơi bớt cảm giác cô đơn đi nhé. Nhưng đừng tìm đến ông ấy.
Chúc chị sớm qua được cảm giác cô đơn này và tìm được một người xứng đáng dành cho mình.
Em Trang.