From: le hung
Sent: Saturday, September 06, 2008 9:41 AM
Subject: Gui chi Tam
Chào chị!
Em đã đọc những dòng tâm sự của chị. Nhưng theo em lúc này chị phải thật bình tĩnh mà đưa ra một quyết định cho cuộc sống sau này của chị. Em là người đàn ông hay đọc mục Tâm sự của VnExpress.net. Bản thân em không bao giờ chấp nhận các việc mà chồng chị đã làm. Thật ra đấy là một người đàn ông không mẫu mực. Chồng chị vẫn đang ngựa quen đường cũ.
Cái khó của chị bây giờ em rất hiểu là nếu tiếp tục tha thứ thì liệu chồng chị còn tái phạm nữa không? Anh ta đã không biết trân trọng chính cái báu vật vô giá của đời đó chính là gia đình, vợ con. Là một người đàn ông thì phải biết dừng lại ở đâu. Chồng chị đã không biết điểm dừng. Anh ta đã và đang lao vào các cuộc vui chết người đấy. Để rồi hậu quả làm cho cuộc sống gia đình bị xáo trộn.
Về phần chị đang có suy nghĩ "ông ăn chả, bà ăn nem" như thế rất nguy hiểm. Theo em chị lên loại ngay suy nghĩ đó ra khỏi đầu óc của chị mà hãy chăm sóc cho cô con gái bé bỏng của chị. Chị tự hào mình là một người xinh đẹp, có nhiều người theo đuổi tán tỉnh. Liệu ai dám chắc rằng những người đang tán tỉnh chị là thật lòng hay chỉ là một trò đùa, hay là họ chỉ muốn tìm cảm giác mới như chồng chị mà thôi.
Chị đang tự hào về bản thân rồi. Người phụ nữ đã có chồng con rồi mà vẫn có người theo đuổi tán tỉnh em thấy như thế là không được. Mặc dù chị không có lỗi nhưng chị phải thể hiện rõ quan điểm để mọi người đừng theo đuổi chị nữa.
Vài lời tâm sự chia sẻ với chị. Mong chị hãy có quyết định đúng đắn cho tương lai của gia đình chị.
Chúc chị khỏe!