From: pham thi huong
Sent: Thursday, March 18, 2010 11:18 AM
Chào bạn Quang Huy,
Trước hết, tôi xin nói ngay, tôi không ngoại tình, tôi chỉ là một người phụ nữ may mắn đã lấy được người đàn ông tôi yêu, đã không may mắn khi người tôi yêu có "người thứ ba" và đã lại may mắn khi "giành lại" được những gì đáng thuộc về mình. Hay nói đơn giản tôi từng sống trong một gia đình đã khốn khổ liêu xiêu vì chuyện ngoại tình mà thôi.
Hôm nay, tôi đọc được những tâm sự của bạn Quang Huy và cảm thấy hình như mình có thể trả lời giúp bạn một phần những thắc mắc.
1. Tại sao những người tình của bạn hoặc của người khác lại ngoại tình?
Chúng ta hãy cùng phân tích một cách công bằng rằng không thể có chuyện ngoại tình nếu không có đủ hai thành phần "người thứ ba" và "người ngoại tình" mà trong trường hợp cuả bạn, bạn là "người thứ ba".
Thứ nhất, lý do là chính sự cuốn hút của "người thứ ba" ở đây có thể là như bạn chẳng hạn, vẻ "càng ngắm càng ưa" đó, có thể họ cũng có những lợi thế nhất định như trẻ trung, xinh đẹp, ưa nhìn, duyên dáng, khéo léo, tế nhị... Bên cạnh đó, có thể còn do những nét duyên thầm của bản thân người thứ ba, những lý do không ai hiểu nổi chỉ trừ người trong cuộc.
Mà quan trọng nhất, người thứ ba thì không phải chứng kiến những lo toan từ nhỏ tới lớn, từ vật chất tới tinh thần của một gia đình như: tiền ăn tiền học tiền cười tiền khóc, tiền mua sắm.... những thứ có thể "giúp" thui chột đi tình cảm lứa đôi rất nhanh; cho đến chuyện tình cảm vợ chồng, sự nhàm chán kéo đến sau mỗi ngày chung sống, sự "xuống cấp" của "một nửa" cuả mình...
Thứ hai, "người ngoại tình" có thể là những người phụ nữ (đàn ông) như mọi người bình thường khác nhưng có một điều chung nhất giữa họ, đó là họ không bằng lòng với việc chung sống hết mình chỉ với một người chồng (vợ) mà lựa chọn cho mình một cuộc sống khác bên ngoài khung cửa gia đình.
Điều này cũng bình thường như bao điều bình thường khác vì bản chất con người vốn tham lam. Ai bảo Thượng đế khi sinh ra con người, sao không đặt cho con người chữ "con" xuống sau chữ "người" cơ chứ?
Nói vậy tôi cũng không phê phán họ. Những cặp đôi bên ngoài gia đình đó, họ có quyền được yêu, quyền được tự do, quyền được thoả mãn những nhu cầu tối thiểu của bản thân, nhưng tôi chê trách cuộc sống họ đang chọn.
Hệ quả sau những mối quan hệ đó là gì?
Là những chán chường hoài nghi như bạn đang gặp hiện tại.
Là những gia đình đã hoặc đang bên bờ chia ly như gia đình bao người sắp hoặc sẽ bê nhau ra toà vì có yếu tố "người thứ ba" khi chuyện yêu đương này vỡ lở.
Là những tổn thương không thể hàn gắn cho mỗi thành viên. Là nhiều lắm những nỗi đau, còn niềm vui có không. Có, xin thưa rằng có, nhưng cũng xin khẳng định luôn rằng ít lắm bạn ạ!
Nói như vậy vì tôi không tán thành lối sống hai mặt. Nếu những người đàn ông, những người phụ nữ đi ngoại tình có cuộc sống không hạnh phúc như họ "than vãn" khi bên bạn tình hoặc cho dù đó là sự thật đi chăng nữa cũng nên tìm cho gia đình một giải pháp dứt khoát trước khi bước vào cuộc tình mới. Không nên cùng lúc sống một chốn đôi nơi như vậy, ảnh hưởng đến rất nhiều người và đặc biệt là tâm hồn của những đứa con.
Vậy, có thể kết luận một cách tương đối dễ hiểu rằng họ ngoại tình vì một lý do cực kỳ đơn giản: Họ ngoại tình vì họ muốn ngoại tình! Không ai có thể bắt một con người trưởng thành với đủ năng lực hành vi trước pháp luật ngoại tình nếu họ không muốn!
Xin đừng đổ lỗi hoàn toàn cho những "người thứ hai"! Bởi nhân vô thập toàn!
2. Bạn có nên lấy vợ không?
Tôi có thể nói ngay, bạn nên lấy vợ, và sẽ phải lấy vợ. Con người, không ai muốn sống đơn thân đến hết đời, và như bạn khẳng định rồi, bạn nghiêm túc trong chuyện gia đình cơ mà?
Nhưng chuyện vợ bạn sau này có ngoại tình hay không thì không ai dám khẳng định cả. Tôi nghĩ bạn nên lạc quan tin vào tương lai tươi sáng vì chuyện ngoại tình không phải là chuyện lạ nhưng cũng không có nghĩa là 100% người vợ đều có thể sẵn sàng và dễ dàng ngoại tình.
Phụ nữ Việt Nam, đa phần đều chung thuỷ yêu chồng thương con! Cũng chính vì quan niệm phương Đông vẫn đặt nặng lòng chung thuỷ của người phụ nữ nên những người tình của anh chỉ là một số nhỏ mà thôi.
Vậy hãy nghĩ thế này này, một ngày nào đó, bạn sẽ gặp được một người đích thực là một nửa của bạn, may mắn hơn nữa, người đó sẽ vì bạn mà chăm lo vun đắp cho hạnh phúc gia đình, vì bạn mà sinh cho bạn những đứa con xinh xắn, vì bạn mà vui với niềm vui của bạn, khóc với nỗi buồn của bạn như phần đông những người phụ nữ Việt Nam này.
Còn nếu không may, bạn cưới phải một người như những người tình đã qua tay, thì cũng là một cơ hội cho bạn trải nghiệm vẻ muôn màu của cuộc sống, một cuộc sống có thể rực rỡ sắc màu hôm nay cũng có thể đen tối u ám ngày mai.
Bạn hãy vui đi và tiến tới tương lai, vì cuộc sống là như thế, không ai nói trước được tương lai, hãy sống tốt, sống đúng với những gì mình cho là đúng, bạn sẽ đón nhận tương lai một cách bình tĩnh hơn!
Hãy nghĩ những gì đáng là của mình thì cho dù đi đâu làm gì, cũng vẫn mãi mãi thuộc về minh!
Chúc bạn may mắn!