From: quang bachdang
To: vne-tamsu
Sent: Friday, May 05, 2006 11:11 AM
Subject: áp luc tuoi 30
Xin chào chị Quỳnh, cũng như tất cả các anh chị đã tham gia góp ý cho chị Quỳnh. Em là con trai và mới chỉ có 24 tuổi thôi, em đều thua cả về tuổi tác lẫn kinh nghiệm sống so với mọi người. Thực sự ở cái tuổi của em thì càng không bao giờ phải lo lắng về vấn đề lập gia đình cả, cho nên bức thư này của em càng không thể là góp ý được, chỉ là nói lên những điều em suy nghĩ thôi.
Chị nhận được rất nhiều lời góp ý và đa số đều từ chị em phụ nữ và cũng có một số ít của đàn ông, nhưng nhiều thông tin có khi rất là chung chung và em cảm thấy là chị đọc xong những dòng ấy có khi cũng mất phương hướng và không đi tới kết quả cuối cùng được. Từ hoàn cảnh của chị em thấy là chị có suy nghĩ rất đúng, rất chín chắn về tương lai. Chỉ có điều là về mặt tình duyên lại không ổn, có lẽ là do chị đã chưa chịu mở rộng hình mẫu người đàn ông lý tưởng trong lòng chăng?
Chị lo lắng không gặp được người đàn ông như ý, điều này hoàn toàn dễ hiểu mà, tất nhiên là sau này chị sẽ gặp thôi, nhưng là lúc nào và khi nào thì điều đấy chỉ có thời gian trả lời được thôi (có thể sẽ rất lâu đấy). Nhưng đừng lo về điều ấy, đơn giản là chị tự đi tìm kiếm có khi sẽ nhanh hơn và khi ấy cũng nên mở rộng tầm nhìn của mình hơn một chút. Em thấy người đàn ông lý tưởng hay là người tình đầu tiên của chị đâu có gì tốt đâu. Nếu chỉ như thế thôi thì tiêu chuẩn của chị có phải là tốt đâu và có khi những người từng để ý đến chị có nhiều người còn tốt hơn anh ta ấy chứ, chỉ là do chị không nhận ra thôi.
Quan niệm về người tốt không nên đặt ở chỗ giàu hay nghèo chị ạ, điều quan trọng là xem thái độ của bà con làng xóm và họ hàng với anh ta thế nào. Một người đàn ông có chí tiến thủ trong cuộc sống, một người có học thức, luôn quan tâm để ý tới mọi người và được mọi người yêu mến tức là đạt rồi. Có thể lúc này anh ta chưa thành đạt, nhưng điều đó chỉ là sớm muộn thôi.
Em cũng đang yêu một cô bạn và có vẻ như suy nghĩ của cô bạn này cũng giống như chị và có thể tương lai của cô ấy cũng sẽ theo vết xe của chị. Nhưng em sẽ không để điều đó xảy ra, em có thời gian, có học thức và em tin rằng mình sẽ thành đạt sớm và sẽ ở bên cô ấy khi cô ấy cần em nhất mặc dù cô ấy chưa yêu em!
Hy vọng sau khi đọc bài này của em chị hãy nhìn lại xung quanh mình một lần nữa, có thể có một ai đó đang thầm yêu chị và chờ đợi. Chị hãy chủ động tìm hiểu và đừng đánh mất cơ hội của mình vì có thể người đó phù hợp với chị đấy. Chúc chị may mắn. Nếu khi nào chị tìm được ai đó rồi hãy báo tin cho em theo địa chỉ: quang.bach@gmail.com.