Chào chị! Trước tiên tôi chia sẻ những buồn khổ chị đang gặp phải, sau nữa tôi xin tâm sự một vài điều:
Tôi là đàn ông, có gia đình, vợ ngoại tình với người kém hơn 5 tuổi. Tôi thấy chị đang sống ích kỷ cho riêng bản thân, muốn xây dựng hạnh phúc mới là điều tốt, nhưng chị quên một điều là xung quanh chị còn anh em ruột thịt, hàng xóm, các con của chị chứ chị không sống tách rời khỏi họ.
Chị đặt ra câu hỏi liệu có hạnh phúc? Trước khi làm gì chị nên xem hậu quả ra sao, gây những liên lụy đến ai? Nếu chị chấp nhận những hậu quả đó thì hãy làm. Tôi tôn trọng tình cảm riêng tư của chị, nhưng với người đàn ông chưa gia đình, chưa từng làm cha thì làm sao hiểu được tình cảm cha con. Chuyện thương con riêng của chị thì tôi e đó chỉ là nhất thời của anh ấy.
Riêng chị, ở lứa tuổi này chị nên dành thời gian cho các con, chăm sóc cho cha mẹ chị nhiều hơn nữa. Nếu được hãy làm những điều như từ thiện, giúp những hoàn cảnh đáng thương xung quanh mình.
Lam Phương