From: Cao Trong Hau
Sent: Thursday, January 17, 2008 6:07 PM
Subject: Gui chi Quynh
Chào chị Quỳnh,
Em có đọc sơ qua câu chuyện của chị vì em không có nhiều thời gian lắm, nhưng em hiểu phần nào đó tâm sự của chị. Em cũng từng là một người online rất nhiều để tìm cho mình một nửa còn lại vì cũng như chị, em cũng có những người bạn thân lên xe hoa và bây giờ có con bồng bế, em vẫn một mình, em cô đơn.
Hầu như những người mà chị tìm kiếm trên net đều không thể là một nửa của chị được vì hầu hết đó là những người mà chính bản thân em cảm nhận rằng có một sự hời hợt và tồn tại một sự gượng gạo khi nhìn về nhau. Nên bây giờ em không còn vào đó nữa, em cảm thấy rằng xung quanh mình còn rất nhiều người bạn tốt, có thể em chưa thấy, có thể em chưa gặp, dẫu rằng em rất cô đơn.
Nhưng trong em luôn phải tự nhủ rằng bản thân mình phải tin vào chính mình trước và luôn phải giữ trong ý thức, trong suy nghĩ của mình luôn phải cố gắng vượt qua mọi thứ, kể cả khi gặp bất hạnh hay đau khổ nhất. Em luôn giữ niềm tin vào mình là mình sẽ có người phù hợp với mình dù thời cuộc đã đổi thay.
Chị hãy xem tất cả đó là một kỷ niệm của cuộc đời, một kỷ niệm đẹp trong vô số kỷ niệm đẹp khác nữa mà cuộc đời chị sẽ gặp và chị cũng không biết ngày mai chị sẽ như thế nào. Nhưng nếu chị có được niềm tin rằng dù tệ như thế náo đi chăng nữa nhưng chị sẽ vượt qua được thì chị sẽ vượt qua được.
Còn nếu như ông trời bất công với những gì mà chị đã cố gắng và cố gắng hết mình rồi mà không được đền đáp thì xem như đó là duyên số và mình đã không thể cưỡng lại được. Nhưng chị cũng nên vui vì đã có một tình yêu không khoảng cách như thế, em rất ngưỡng mộ cách chị dành cho một người đàn ông tình yêu của mình như thế.
Anh ấy đã nói đúng và rất thật đấy chị ạ. Vì yêu chị rất thật lòng nên anh không muốn thế, anh rời xa chị dẫu rằng đối với chị đó không phải là cách tốt nhất mà chị hài lòng, nhưng đối với anh ấy đó là điều tốt nhất mà người từng yêu chị rất thật lòng có thể làm cho chị được.
Dù chị đang rất đau khổ và hụt hẫng, thất vọng, nhưng nếu chị nghĩ cho anh ấy một chút nữa xem, nếu anh ấy nhìn bộ dạng gục ngã của chị bây giờ thì liệu anh ấy có vui không? Liệu những gì anh ấy mang đến cho chị có xứng đáng không? Anh ấy đã mang lại một tình yêu thuần túy nhất mà em từng thấy chị ạ, một tình yêu chỉ biết cho đi và làm những gì tốt nhất cho người mình yêu chứ không cần nhận lại bất cứ gì! Mà thời nay, có bao nhiêu tình yêu như thế?
Chị cần nhìn lại chính mình, chị nhìn lại xem chị có gì? Chị có một ngoại hình không đẹp lắm nhưng em nghĩ 1m57 và nặng 60 kg thì không phải là quá tệ nếu nhìn kỹ một chút thì em tin là chị vẫn có nét xinh của riêng mình. Vậy thì tại sao lại tự ti về mình như thế phải không nè! Nếu chị muốn thì chị có thể giảm cân một chút và một chút nữa thôi thì em tin là có khối người ngoái lại nhìn chị nhiều lắm đó.
Em đang làm trong một công ty nước ngoài và có một người chị Việt kiều rất dễ thương, cao khoảng 1,55 m nhưng nặng khoảng 70 kg. Chị ấy có gia đình bình thường, bề ngoài của chị ấy dù mập nhưng rất xinh. Vậy thì em mong chị dừng tự ti nữa nhé, hãy cố gắng gạt bỏ những lẽ thường không cần thiết trong cuộc sống của chị và hãy xem những đau khổ đã qua là một kỷ niệm mà trong mỗi đời người phải có dù không giống nhau.
Hãy nhìn lại ngoại hình của mình và cho một chút tự tin hơn nữa là mình vẫn còn hạnh phúc hơn khối người khác mà. Hãy nghĩ xem có nhiều người muốn như chị mà đâu có được đâu! Và hãy luôn giữ cho mình một tâm hồn luôn hướng về phía trước, không lùi bước, luôn chấp nhận mọi thứ đến với mình và hãy gạt bỏ những gì không hợp với mình, biết chấp nhận những điều không tốt xung quanh ta, và cả những bạn bè của mình nữa thì chị sẽ nhìn thấy được nhiều điều hơn mà trước kia chị chưa thấy thì sao? Vì tất cả là tương lai của chị và không ai chăm sóc nó tốt hơn là do chính chị và rồi em tin là hạnh phúc sẽ đến với chị sớm thôi.
Chị có bao giờ đọc quyển sách Thay đổi thái độ - Thay đổi cuộc đời của JEFF KELLER chưa? Em gọi chị là chị bởi vì đó là cách tốt nhất mà em gọi một người phụ nữ khi mình chưa biết. Nếu chị không từ chối một người bạn như em thì chị có thể gửi email: allboxc@gmail.com cho em và em mong được trò chuyện một người như chị.
Em chúc chị vượt qua được nỗi đau này, vượt qua được chính bản thân chị để là một người phụ nữ sống có ý nghĩa với chính bản thân mình và những người đã từng yêu thương chị.
Người em phương xa (allboxc@gmail.com).