Anh Vân -
Tên sách: Chị Phượng
Tác giả: Chu Quang Mạnh Thắng.
NXB Hội nhà văn, quý III/ 2006.
![]() |
|
Trang bìa cuốn "Chị Phượng". |
Trong những năm gần đây, Chu Quang Mạnh Thắng là cái tên quen thuộc của dòng văn học tuổi mới lớn. 6 tập truyện ngắn, truyện vừa dành cho tuổi teen, như: Hương hoa lý, Chiếc bình cổ, Như những bài ca, Từ khi không còn mẹ, Cậu bé miền xuôi, Mùa vải chín... do NXB Kim Đồng ấn hành là vốn văn chương kha khá cho chàng trai Bắc Giang này.
Không dừng lại ở truyện cho thiếu nhi, với tập truyện ngắn Chị Phượng, lần đầu tiên, Mạnh Thắng góp giọng vào mảng sách dành cho tuổi "đã lớn". 14 truyện ngắn là 14 khúc tâm sự của một người xa quê, nếm đủ mùi đời nơi thị thành nhưng luôn biết mình không làm sao gột bỏ được cái chất quê ấy. Giọng văn hiền, chân thật với cảm xúc và những gì đã trải qua trong cuộc sống tạo cho truyện của Mạnh Thắng nét duyên riêng: lãng đãng, nhẹ nhõm, hóm hỉnh mà cũng rất "đời". Hai truyện nổi bật lên trong tập sách là Về quê (I) và "Giấc mộng" không hoàn hảo đều miêu tả thành công tâm lý và tình cảnh đáng thương của những người lao động nghèo: người thì làm nghề sửa xe đạp lề đường trên thành phố để tích cóp mấy năm trời mới dám về quê với cái mác "làm công ty nước ngoài", kẻ đi xuất khẩu lao động, ăn cắp vặt ở siêu thị và nuôi ảo tưởng về cuộc sống giàu sang.
Tuy vậy, tập truyện ngắn Chị Phượng để lại tiếc nuối trong lòng người đọc vì quá nhiều lỗi chính tả. Nếu như được biên tập cẩn thận có lẽ tập truyện sẽ hay hơn.
Một biên tập viên lâu năm của NXB Kim Đồng nói về cây bút mới này: "Đời Thắng khổ lắm, thiếu thốn tình cảm, tinh thần từ nhỏ, vào Sài Gòn, Thắng lao vào làm đủ thứ nghề miễn lương thiện và sống được. Văn chương là cứu cánh thật sự của Thắng". Với công việc ổn định tại một nhà xuất bản, Mạnh Thắng sẽ còn gắn bó lâu dài với nghề viết.
