From: T.A.K
To: vne-tamsu
Sent: Wednesday, September 13, 2006 10:58 AM
Subject: Có thể bạn đã sai nhưng đừng để tiếp tục sai nữa.
Bạn Chi thân mến,
Đọc tâm sự của bạn tôi rất muốn viết cho bạn vì trước đây tôi cũng đã ở trong hoàn cảnh có một chút gì đó giống hoàn cảnh của bạn hiện nay. Người ta nói rằng “Con cá mất bao giờ cũng là con cá to”, cái người ta không có được bao giờ cũng để lại một sự nuối tiếc.
Trước khi quen người chồng tôi bây giờ tôi cũng từng có một tình bạn thật đẹp với một bạn trai cùng trường đại học. Tôi vẫn gọi là tình bạn vì đúng là chúng tôi chưa bao giờ nói đến yêu cả mặc dù lúc nào cũng có nhau, quan tâm đến nhau và thật sự cảm thấy hạnh phúc khi ở bên nhau. Nhưng rồi anh, bây giờ là chồng tôi đã đến, ào ạt, mạnh mẽ, tôi đã chờ đợi một phản ứng nào đó từ người bạn của mình, nhưng không có, và tôi đã chấp nhận tình yêu của anh.
Sau khi yêu nhau được 4 năm, chúng tôi tổ chức cưới, nay đã được gần 10 năm và đã có 2 đứa con. Cuộc sống gia đình hạnh phúc cũng không thể tránh được lúc này lúc kia nhất là mấy năm đầu vì chồng tôi rất nóng tính và không có thói quen quan tâm đến mọi người xung quanh lắm. Những lúc đó tôi đã rất nhớ người bạn của mình, đêm cũng mơ tới bạn vì ở bên bạn tôi luôn được quan tâm chia sẻ.
Tuy nhiên, khi bình tâm lại tôi đã nghĩ rằng khi yêu người ta toàn tâm toàn ý lắm, nhất là tình yêu chớm nở, bao giờ cũng tuyệt vời, chứ cũng người ấy mà thành chồng mình chắc gì đã được như chồng mình hiện nay. Mình phải sống cho gia đình hiện tại thì mới đem lại hạnh phúc cho chồng mình, con mình và nhất là cho bản thân mình nữa. Suy nghĩ này của tôi đã càng được khẳng định thêm khi một người bạn của tôi gặp một chuyện không may.
Trước đây anh ấy đã rất yêu một cô bé khóa dưới, nhưng rồi lại lấy vợ theo sự sắp đặt của mẹ, anh ấy cũng đã rất nuối tiếc và chỉ làm cho hết nghĩa vụ với vợ con. Nhưng năm ngoái vợ anh đã mất sau một tai biến mạch máu não, anh ấy đã rất đau khổ. Anh có nói với tôi là đến giờ mới biết rằng rất yêu vợ, có thể đánh đổi tất cả để có lại được người vợ của anh.
Trở lại với câu chuyện của bạn, bạn đã có 4 năm yêu người vợ của mình trước khi cưới thì không thể nào nói là bồng bột, hay nhầm lẫn, và theo cảm nhận của tôi bạn có một người vợ rất tốt. Tình yêu với cô gái kia vì không đạt được nên bạn cảm thấy nuối tiếc thôi, chứ cô gái đó nếu trở thành vợ bạn, có chắc được như người vợ của bạn bây giờ không?
Mình cảm nhận chắc cô gái kia chưa lấy chồng phải không? Khi cô ấy lấy chồng rồi tôi nghĩ bạn sẽ cảm thấy yên ổn hơn. Có thể bạn đã sai lầm, đây tôi chỉ nói là “có thể” khi không kiên quyết chiến đấu vì tình yêu của mình trước khi cưới. Nhưng bạn hãy đừng phạm tiếp sai lầm nữa, phải biết trân trọng những hạnh phúc mà mình đang có, yêu thương người vợ của mình, đừng để đánh mất những gì mình có, bạn sẽ lại phải hối tiếc đấy. Nếu chỉ “nuối tiếc những gì không có, coi thường những gì đang có” thì người ta sẽ luôn luôn phải sống trong tiếc nuối.