Người gửi: Nguyễn Vân Chi, 58.187.28.174
Gửi tới: Ban Đời sống
Tiêu đề: Chia sẻ cùng chị Oanh
Gửi chị Oanh !
Con trai tôi hiện 35 tháng tuổi, cách đây mấy tháng cháu cũng rất hay mè nheo. Chỉ những việc nho nhỏ không hài lòng là cháu có thể ti tỉ khóc hàng mấy chục phút đồng hồ, ngay cả khi người lớn đã chiều theo cháu. Cháu cũng rất ghét đi học, ghét cô giáo.
Chúng tôi chuyển trường cho cháu từ đầu tháng 1/2006 và thật lạ kỳ là cháu trở nên dễ bảo hơn hẳn, chịu ăn, biết nhường nhịn mọi người, ở nhà không quậy phá mà chỉ chơi với đồ chơi. Đặc biệt là cháu rất thích đi học. Cháu rất sợ mỗi khi tôi doạ "Con hư mẹ không cho đi học nữa".
Chị Oanh thân mến, qua đây tôi càng thấy môi trường giáo dục rất quan trọng, đặc biệt là ở tuổi "dở hơi" của các cháu. Chị thử xem trường học của cháu có gì khiến cháu không thích, nếu có thể được thử thay đổi môi trường xem sao.
Chúc cháu bé chóng ngoan, nghe lời mẹ.