From: Minh Tran
Sent: Friday, January 08, 2010 11:09 AM
Cơ hội tạo nên thằng ăn cắp, cơ hội cũng tạo nên những kẻ trộm tình. Với phố phường trần ngập cách dịch vụ mại dâm trá hình, tiệm hớt tóc, massage, nhà nghỉ mọc nhiều hơn nấm sau mưa, đó là cơ hội cho những người thích ngoại tình, hay ăn bánh trả tiền. Ngoại tình hay ăn bánh trả tiền đều có cả nam và nữ mới thành, nếu họ là những người đã có người yêu hay gia đình, thì họ phải được gọi đích danh là những tên trộm (trộm tình), mà đã là kẻ trộm đương nhiên là xấu xa, đáng lên án.
Tôi đọc ở diễn đàn thấy một số anh rất mạnh miệng trong việc từ bụng ta suy ra bụng người, dám cả gan cho rằng tất cả đàn ông đều ngoại tình. Họ chắc chắn phải là những tên trộm tình chuyên nghiệp, ý kiến của họ là xúc phạm đến trên 40 triệu dàn ông Việt Nam này.
Là đàn ông khi tôi đọc những ý kiến của họ, thực sự tôi rất sợ. Nạn trộm tình thường xảy ra ở đâu? Nó chỉ xảy ra, xảy ra nhiều ở chốn phù phiếm xa hoa, thành thị, nơi công sở, là thứ tiêu khiển của những kẻ lắm tiền nhiều bạc có được nhiều hơn mồ hôi đã đổ ra. Còn dân lao động, những người nông dân (đa số) họ lấy đâu ra cơ hội để trộm tình (rất hiếm).