Từ: Viet
Đã gửi: 05 Tháng Sáu 2012 11:18 CH
Chào các anh chị!
Khi đọc những tâm sự của chị Nhi tôi thất vọng về chị và thấy thật đáng thương cho chồng chị. Tôi không biết chị giỏi đến mức nào, nhưng cách chị nói tôi thấy chị khinh chồng mình quá đáng. Một người vợ mà khinh chồng thì cũng tầm thường lắm chị ạ.
Khả năng của chồng chị như thế nào đáng lẽ chị là người phải hiểu rõ nhất, nhưng chị không hiểu chồng chút nào. Ngược lại, tôi thấy chồng chị rất hiểu chị, nếu không hiểu thì chồng chị đã không hứa suông cho chị vừa lòng đâu. Sống với nhau có đến hai mặt con rồi mà vẫn hão huyền thì tôi cũng không hiểu nổi.
Đành rằng khả năng kiếm tiền của chồng chị có giới hạn, nhưng chị phải nhìn vào nhân cách của chồng chứ. Chồng chị là người như thế nào, có yêu thương vợ con không, có nhường nhịn vợ không, có chơi bời, sa đọa vào các tệ nạn không, có biết ứng xử với bên nội, bên ngoại và với xã hội không?
Chị nói chồng chị mắc bệnh nói suông và hứa suông. Tôi thì nói chị mắc bệnh khinh người và đứng núi này trông núi nọ. Chị có tài thật thì chắc hẳn một mình chị cũng kiếm được tiền mua nhà rồi, nhưng khả năng của chị cũng có giới hạn mà thôi, chị cũng có hơn chồng là bao đâu. Ngày nay thiếu gì người phụ nữ một tay dựng cả cơ đồ. Chị có làm được như thế không?
Phụ nữ ngày nay đòi quyền bình đẳng với nam giới, nhưng những người như chị Nhi đang đi ngược lại xu thế đó. Chị mong có người chồng kiếm nhiều tiền để chu cấp cho tất cả nhu cầu của mình. Chị muốn cuộc sống có chồng phải cung phụng mình, mà không biết rằng với suy nghĩ ấy chị tự biến mình thành người lệ thuộc vào chồng.
Tôi cũng có vợ, cuộc sống vợ chồng cũng không dư dả gì. Vợ tôi cũng muốn cuộc sống gia đình đầy đủ nhưng khả năng cả hai vợ chồng không làm được. Tôi không tài giỏi như người ta nên mỗi tháng kiếm được vài triệu nhưng hai vợ chồng vẫn sống tốt. Thay vì mua hàng hiệu, vợ tôi chỉ mua những thứ thiết yếu nhất. Hai vợ chồng tiếc vài giờ đồng hồ để đi xem phim nhưng sẵn sàng đứng đợi vài giờ để mua hàng giảm giá. Không ai khó chịu, ngược lại thấy vui khi mua được hàng giảm giá.
Cuộc sống là vậy đó chị Nhi ạ, có người này người kia, có người giàu người nghèo, quan trọng là biết mình đứng ở đâu và hãy hài lòng với tất cả những gì thuộc về mình. Suốt ngày ngửa cổ nhìn lên cao sẽ mỏi cổ lắm, hy vọng chị sẽ sớm nhận thấy được của cải là phù du, tình cảm vợ chồng đáng giá hơn giá trị ngôi nhà.