From: Tran Thi Thu Thuy
Sent: Saturday, February 14, 2009 9:28 AM
Subject: Goi chi Nhi bai viet "Tinh yeu cua co gai xau xi"
Chị Nhi à,
Hôm nay là Valentine mà sao đọc được bài viết của chị em thấy buồn thế này. Chắc tâm trang chị giờ rất tệ, em muốn chia sẻ với chị một vài điều thế này.
Em thường xuyên làm việc qua mạng nên em hiểu tình yêu phát sinh trên net không phải là trò đùa mà là tình cảm rất thật. Chẳng ai trách chị khi yêu một người qua net, nhưng có lẽ chị đã yêu nhầm người.
Với người đàng hoàng thì khi gặp chị ở ngoài đời thật nếu có thất vọng lắm thì không có thái độ phũ phàng với chị như anh kia. Đúng như chị nói không yêu thì có thể làm bạn cũng được mà, nhưng mà chị ơi người ta coi trọng vẻ bề ngoài và không muốn liên lạc, làm bạn với chị nữa mà.
Bây giờ có thể chị rất đau khổ, nhưng em tin thời gian sẽ giúp chị nguôi ngoai. Có rất nhiều người bạn ở trên net rất tốt khác mà chị chưa biết đó thôi. Chị vui vẻ tự tin lên nha chị, chắc chắn sẽ có người hiểu được tâm hồn, con người chị khác vẻ bề ngoài. Chị ơi, tự tin lên nào!