From: Mai Cao
Sent: Saturday, April 18, 2009 5:03 PM
Chị Nhân!
Tôi không muốn đánh giá phẩm giá đạo đức bạn của chồng chị. Tôi nghĩ chị và chồng chị nên tâm sự với nhau và cố gắng tìm được tiếng nói chung.
Chồng chị đã có dịp áp dụng "chiến thuật" mới chưa?. Chị nên tìm cách nói với chồng chị về những điều chị đã đọc được và suy nghĩ của chị khi đọc những dòng chữ đó.
Chưa hẳn chồng chị đã đồng tình với bạn mình. Chị nên thật sự bình tĩnh trước khi nói chuyện. Không nên xem chồng là một đối thủ mình cần phải đối phó. Chị nên thông cảm, đàn ông đôi khi cũng cần có lời khuyên từ bên ngoài.
Anh ta cũng cần được tâm sự với bạn bè nhưng chị hãy tin tưởng rằng chồng chị là một người tốt và biết phân biệt được đúng sai. Chị cũng không cần lên án anh bạn trước mặt chồng vì đàn ông thường tự ái cao, không thích bị phụ nữ chê, chê bạn mình, chê cánh đàn ông (như anh Hai phunghuu chẳng hạn).
Có người bạn đã từng nói với chồng tôi: "Tại sao anh lúc nào cũng phải đồng ý với cô ta, tại sao lúc nào anh cũng hỏi ý kiến vợ như thế ?". Khi tôi nghe được, tôi có bảo với người này: "Tôi nghĩ bạn luôn mong mỏi những điều tốt đẹp đến với vợ chồng chúng tôi. Tôi không hiểu tại sao bạn không thích vợ chồng tôi đồng tâm, đồng lòng và tôn trọng nhau...". Anh ta im lặng.
Về nhà, tôi có đặt ra một số câu hỏi, chồng tôi mỉm cười nói: " Em nói đúng anh mới nghe chứ...". Sau lần đó, chồng tôi vẫn thường hỏi ý kiến tôi trước những quyết định quan trọng. Thỉnh thoảng anh còn kể cho tôi nghe những lời khuyên phải đối phó với vợ như thế nào của bạn anh.
Chị Nhân! Kể chuyện của tôi (có thể không có gì liên quan đến chuyên của chị) để thấy hai vợ chồng cần giải quyết với nhau. Đừng để những điều khó chịu về người thứ 3 làm ảnh hưởng tới quyết định và suy nghĩ của mình.
Có mâu thuẫn trong việc chi tiêu, hai người nên nhân nhượng nhau để có thể đồng lòng. Tôi không biết rõ mâu thuẫn của anh chị là gì nên cũng không thể cho lời khuyên cụ thể.
Tôi không đồng ý với lời khuyên là phải nói chuyện với anh bạn của chồng, điều đó chỉ thỏa mãn trong khoảnh khắc sự tức giận của chị. Điều này không giải quyết đươc mâu thuẩn giữa chị và chồng. (Đôi khi anh ta còn làm cho chị tức giận hơn nữa - theo như lời của anh Hai phunghuu).
Việc dạy cho anh ta một bài học về nhân cách đàn ông là một điều vô ích và không cần thiết. Anh ta sẽ tự rút ra được bài học cho chính mình khi nhìn thấy sự hòa thuận của vợ chồng chị.
Tôi thành thật chúc chị và chồng tìm ra tiếng nói chung. Đừng quên rằng chồng là đồng minh của mình.
Thuận vợ, thuận chồng tát bể Đông cũng cạn.