From: Ngoc Phan Thi Hong
Sent: Friday, February 06, 2009 8:36 AM
Subject: Thu gui chi Nguyen
Chị thân mến!
Em vừa đọc thư chị gửi cho VnExpress.net. Em thật sự rất xúc động, thấy thương và thông cảm với chị thật nhiều.
Em nhỏ hơn chị vài tuổi và cũng chưa lập gia đình, nhưng em cũng từng trải qua cảm giác mất đi người mình yêu thương. Lúc đó, em cảm thấy đau đớn, hụt hẫng, thậm chí từng muốn hành động dại dột để chạy trốn thực tại.
Con người ta bình thường được sống trong sự quan tâm, yêu thương, trong vòng tay ấm áp của người mình yêu giống như giữa trời đông lạnh giá được ủ trong chăn ấm, cảm giác thật bình an. Bỗng dưng đến một ngày, tất cả biến mất, thật khó chấp nhận phải không chị?
Cái chết, điều này mình thực hiện dễ dàng lắm chị, nhưng lúc đó thì chỉ yên ổn cho chị, còn những người thân của chị ở lại thì sao? Cháu bé con chị sẽ sống thế nào khi chị không còn?
Như lời chị bày tỏ, cháu bé là người đa cảm và biết yêu thương ba mẹ. Vì vậy, cũng như chị, hiện giờ cháu bé cũng rất đau lòng khi mất đi người cha. Nếu mất đi chị, em tin cháu cũng khó lòng mà sống được. Cháu sẽ trở thành một đứa trẻ mồ côi, chị đã nghĩ đến điều đó chưa?
Vào những lúc rảnh rỗi, em cũng hay lên chùa chơi và chăm sóc các cháu bé mồ côi nên em biết cuộc sống của trẻ mồ côi như thế nào. Thiếu thốn nhiều thứ, từ vật chất đến tinh thần. Dù cũng có người chăm sóc, nhưng những đứa bé không cha, không mẹ, chúng không khác gì cỏ dại, sống bơ vơ giữa cuộc đời.
Có thể khi chị không còn thì bên cháu còn có ông bà, cô chú. Nhưng tình yêu của ông bà, cô chú dù lớn thế nào cũng không thể sánh được với tình thương của cha mẹ. Em hiểu, từ nay gánh nặng trên vai chị sẽ càng thêm nặng trĩu khi phải vừa làm một người mẹ, lại phải làm một người cha. Nhưng chị hãy vì con mà cố gắng lên.
Cháu bé là kết quả tình yêu của chị và anh, là hiện thân của anh ở bên chị lúc này. Em tin anh cũng yêu chị rất nhiều. Vì vậy, chắc chắn anh cũng mong chị vượt qua nỗi đau mà nuôi con khôn lớn, thành tài. Anh sẽ an tâm và thanh thản ra đi.
Không biết là chị đã đi làm chưa? Nếu chưa thì chị hãy xin đi làm lại, ban ngày chị có đồng nghiệp và công việc. Chiều về chị dành thời gian chăm sóc, đi chơi với con. Ngày qua ngày, nỗi đau sẽ dịu lại, em tin chị sẽ vượt qua được sự mất mát này.
Vài dòng chia sẻ cùng chị, em thành tâm mong chị sẽ vượt qua được giai đoạn khó khăn này. Nếu chị cần một người chia sẻ, một người lắng nghe chị, chị hãy gửi email cho em, em hứa sẽ trả lời thư cho chị.
Chị có thể xem em như một người em gái. Đây là địa chỉ mail của em: ngocpth08@ymail.com