Người gửi: Never let U hurt !
Gửi tới: Ban Đời sống
Tiêu đề: Gui ban nu sinh
Tôi cảm thấy khá buồn về những ý kiến của một học sinh nữ. Tôi không phải là người quá cổ hủ nhưng không thể chấp nhận được những suy nghĩ sai lầm và những biện minh của bạn gái đó.
Trước hết tôi xin nói rằng, học sinh hay sinh viên rất nhiều người xem phim sex, cả nam lẫn nữ, nhưng chẳng ai dám vỗ ngực nói to. Bạn gái kể trên bảo, bạn phải tự tìm hiểu nhiều những kiến thức về tình dục, nhưng lại nói ai ai cũng xem phim sex và điều đó chẳng có gì to tát, thậm chí bạn của bạn đã có quan hệ từ năm lớp 11 nhưng cũng chẳng sao nếu biết cách phòng tránh. Vậy tôi xin đặt mấy vấn đề sau:
- Đang tuổi học sinh mà quan hệ thì tôi cho là quá giỏi để còn có tâm trí cho việc học và đỗ đại học, rồi đi du học như bạn gái đó nói.
- Tuổi học sinh đã đủ trưởng thành về cơ thể cho những điều như vậy chưa?
- Bạn nói bạn hiểu về sex qua sách báo, tôi nghĩ: Tốt. Nhưng bạn cũng nói bạn tìm hiểu qua phim ảnh. Tôi xin hỏi những gì trên phim ảnh có thật sự như ngoài đời không? Có những phim họ quan hệ với nhau một cách thô bạo hay thậm chí dã man, mất hết tính đẹp đẽ trong hoạt động tình dục của con người.
- Chúng ta luôn chê giới trẻ nước ngoài sống gấp, buông thả, vậy chúng ta cũng có khác gì?
- Bạn trách bố mẹ nhưng bạn phải hiểu một điều là bạn và bố mẹ thuộc hai thế hệ khác nhau nên không phải bậc phụ huynh nào cũng có những suy nghĩ tiến bộ hay có những hướng dẫn con gái về giới tính và tình dục. Để có được sự biến chuyển này, cần có sự thay đổi lớn trong nhiều ngành, nhiều cơ quan phối hợp với nhau.
- Những cuốn phim sex bạn xem do đâu mà có? Chúng do những hãng phim sex ở nước ngoài làm với mục đích kích dục chứ chẳng phải là một sản phẩm giáo dục như bạn nghĩ. Hoặc có thể load chúng trên mạng mà hiện giờ có cả những đoạn phim quay lén các đôi yêu nhau hay trong tụ điểm mại dâm. Bạn đã tiếp tay cho những thứ đó phát triển, vì có cầu thì mới có cung.
Tôi muốn nói rằng khi đã lớn thì ai cũng có ham muốn, cũng có đòi hỏi, tò mò. Vấn đề là ở chỗ tìm hiểu như thế nào cho khoa học, đúng đắn, vào giai đoạn nào thì thích hợp cho quan hệ tình dục.
Tôi cũng nói thẳng rằng lúc yêu thì ai cũng nói vô tư, yêu là cho nhau hết chẳng có gì hối tiếc; nhưng đó chỉ là sự bồng bột. Yêu người tử tế thì không sao nhưng yêu phải thằng Sở Khanh thì có đáng không? Nếu không lấy được nhau và sau đó bạn lấy người khác, gặp người cảm thông thì chẳng sao nhưng liệu có nhiều người đàn ông như vậy không?
Khi yêu, con trai thường muốn chiếm đoạt nhưng khi lấy thì chắc 99% muốn lấy người vợ toàn vẹn. Tôi cũng là một thằng con trai, tôi nghĩ yêu ai đến một lúc nào đó thật chắc chắn là lấy nhau thì hẵng có quan hệ tình dục, không thì đừng, kẻo lại làm khổ cho người khác về sau. Như thế mới đáng là một người đàn ông.
Chúc các bạn trẻ đều hạnh phúc. Mong nhận được hồi âm của các bạn.