From: Meo con
Send: Mon 10/11/2010 10:15AM
Chị My thân mến!
Em cũng đã lập gia đình được hơn một năm rồi. Em hiểu được cảm giác của chị và chồng chị khi phải xa nhau đến 45 ngày. Thật sự với vợ chồng em, xa nhau một tuần là em đã thấy dài đằng đẵng và gặp nhau rất muốn được thỏa mãn những nhớ nhung trong khoảng thời gian đã xa cách. Chị và chồng chị xa nhau đến vậy, em nghĩ hai người cũng có nhiều cố gắng.
Chị à! Đọc tâm sự của chị về chồng chị em không nghĩ rằng chị lại nói anh như vậy. Vì đây giống như là những ngôn từ tế nhị mà chỉ có hai vợ chồng dành cho nhau mà thôi. Chị cũng thông cảm cho anh, khi hai vợ chồng ân ái mà dùng những từ ngữ như vậy là em thấy bình thường. Khi nói chuyện qua phone, cũng chỉ mình chị và anh thôi, một phần nào đó anh cũng muốn giảm bớt sự nhớ nhung người vợ của mình, và nói những từ như vậy giúp anh được cảm thấy như chị đang ở bên cạnh.
Tất cả chúng ta đều là những con người bằng xương bằng thịt cả, do đó theo em chị không nên có cảm giác như xa lạ và thấy ghê với chồng mình. Và đừng bao giờ có một đánh giá nào về nhân cách anh ấy qua những lời nói “thật lòng” đối với chị.
Có lẽ em nghĩ, đây là lần đầu tiên chị nghe nên chị cảm thấy ghê ghê. Nhưng chị à một ngày nào đó, khi anh và chị gần gũi nhau, thỏ thẻ bên tai những lời như vậy chị sẽ cảm thấy dễ chịu hơn nhiều. Nếu chưa bao giờ thì chị hãy thử một lần nhé. Nhưng mà thật sự mình chỉ nói được những từ đó khi chỉ có hai vợ chồng với nhau thôi, và khi đang ân ái, điều đó sẽ giúp anh chị tăng thêm nhiều cảm hứng đó.
Chúc anh chị sớm gặp lại nhau. Chúc hai người luôn luôn hạnh phúc!