Cuối tuần các con vẫn đều đặn thay phiên qua lại bên ba hoặc bên mẹ. Tôi và chồng cũ vẫn thay phiên đưa đón khi các con muốn sang thăm ba hoặc mẹ. Chúng tôi chia tay vì quan điểm sống quá khác nhau. Chồng cũ không có sự công nhận, thông cảm, chia sẻ; nhất là anh không tôn trọng tôi, công việc của tôi và cả gia đình tôi. Trong khi ba mẹ và anh chị em chồng đều công nhận và rất thương tôi, luôn mong muốn tôi quay về với anh.
Ngày trước anh thường xuyên chửi mắng, sỉ nhục và xúc phạm tôi khiến vợ chồng mâu thuẫn, tình cảm rạn nứt, kết thúc là ly hôn. Khi chia tay, tôi cũng không hề yêu cầu chia tài sản hay chu cấp cho con. Tôi biết nhà cửa, đất đai lúc đó vẫn là của ba mẹ chồng (chồng tôi là con út). Anh thương con, có trách nhiệm với con, thường xuyên quan tâm, chăm sóc, cho tiền con. Hai bên gia đình đều mong muốn chúng tôi quay lại với nhau. Cũng nói thêm là từ ngày chia tay tôi chưa một lần nói chuyện lại với anh. Lý do là những câu mắng chửi tục tĩu, xúc phạm ngày xưa của anh đã làm tôi tổn thương quá nhiều. Về mặt tình cảm, xin khẳng định tôi không còn nữa.
Sau khi chia tay chồng, tôi gặp một người cùng hoàn cảnh, cùng tuổi. Có lẽ do có sự đồng cảm nên chúng tôi đã thấu hiểu, chia sẻ và yêu nhau. Anh cũng có một con gái, hiện nay ở ngoài quê với vợ cũ. Vợ cũ của anh đã lập gia đình. Anh là người có trách nhiệm với con, thường xuyên chu cấp tiền nuôi con. Điều tôi quý ở anh nữa là anh rất hiếu thảo với mẹ, cả với anh trai. Anh thường xuyên đứng ra trả nợ cho anh trai vì làm ăn thua lỗ và lo cho mẹ. Đáng lẽ ra anh trai của anh phải là người lo cho mẹ đang ở chung nhà (anh trai cũng ly hôn vợ). Chắc nhiều gánh nặng gia đình quá nên anh chưa có nhà riêng ở Sài Gòn, không dư dả dù anh có công việc và thu nhập ổn định.
Tuy nhiên, anh đang thực hiện kế hoạch mua nhà và mong muốn sau này tôi về sống cùng. Thật sự tôi không muốn đi bước nữa. Tôi đang có công việc ổn định, có nhà dù nhỏ thôi. Tôi chỉ muốn sống vậy, làm việc và nuôi con, còn yêu anh thì vẫn cứ yêu như thế, chia sẻ buồn vui, khó khăn trong cuộc sống. Do chưa có nhà nên anh cũng không nhắc nhiều đến chuyện sau này của chúng tôi. Nói thật tôi chưa dám tính gì cho chuyện sau này. Mong muốn của tôi như vậy có ích kỷ quá không khi anh rất yêu tôi? Tôi cũng nhiều lần muốn dừng lại để tập trung lo cho con và công việc nhưng cả hai đều không chịu được, không thể xa nhau.
Cúc
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc