Với kinh nghiệm ế 29 nồi bánh chưng trong lúc bạn bè lần lượt lập gia đình, con bồng cháu bế, còn mình chỉ dừng ở mức tìm hiểu. Sau khi mở lời, mình toàn bị từ chối vì các mối khác của người ta "ngon" hơn (cười). Mình thấy bản thân cũng tốt mà không hiểu sao đen thế không biết.
Mình có công việc ổn định với mức thu nhập khá, ngoại hình ổn mỗi tội hơi thấp chút (1,64 m), toàn được khen là dễ thương (chắc tại nhìn trẻ hơn tuổi). Gia đình mình ở vùng núi Tây Nguyên, còn mình sống và làm việc ở TP HCM được hơn chục năm rồi nên tương lai sẽ gắn bó với nơi này.
Mình muốn tìm được ai hợp gu như là thích cùng nấu ăn vào cuối tuần, làm việc nhà cùng nhau, đi dạo vòng vòng đâu đó,...
Mọi người thường bảo mình khó tính nên mới không tìm được ai, nhưng thực sự để tiến xa hơn trong mọi mối quan hệ thì nên hợp nhau về nhiều thứ chứ không phải chọn bừa. Mình muốn mọi thứ xuất phát từ sự tin tưởng để tình cảm có thể giữ được lâu dài.
Mình quan trọng về cả tính cách và ngoại hình (cái này có thể bị "ném đá") vì ai nói không quan trọng ngoại hình đều nói xạo hết. Chỉ mong tìm được ai cùng "tầng mây" với mình thôi chứ không mong muốn gì hơn.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
- Họ tên: Thái
- Tuổi: 29 tuổi
- Nghề nghiệp: Kỹ thuật
- Nơi ở: Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nam