- Phiền lòng khi ông bà ngoại sang chơi quá nhiều
Qua góp ý của độc giả, tôi nhìn nhận lại bản thân, hơi hổ thẹn vì có suy nghĩ như vậy bởi ông bà rất tốt. Trước đây, có lần mẹ tôi nói câu chuyện bố tôi ngại không lên nhà em gái nhiều vì còn em rể. Lần đó tôi không để ý nhưng giờ mới nhớ lại câu chuyện này.
Thực ra, chỉ có chút khó khăn trong sinh hoạt và cách dạy bảo các cháu. Ví dụ, các cháu đến giờ học, bà bảo chơi thêm và có vẻ buồn. Nhiều khi cháu học, bà vào phòng ngủ của chúng tôi xem điện thoại, sẽ hơi bất tiện trong sinh hoạt. Tôi đi làm về cũng phụ vợ làm việc nhà, dạy con học chứ không lười như một số bạn nhận xét.
Chia sẻ với vợ thì không được vì vợ hơi khái tính nên chia sẻ với các bạn trên đây. Thực lòng tôi muốn nhắn với ông bà rằng, ông bà cứ tìm niềm vui riêng cho mình, tuần sang chơi hai ba lần, cuối tuần con cháu sẽ vào thăm, ăn cơm với ông bà. Ông bà cũng không cần chiều con cháu quá, để cho con cháu vất vả chút sẽ trưởng thành hơn. Con gái ông bà là vợ con, đã đang và sẽ có cuộc sống tốt. Xin chân thành cảm ơn các bạn.
Đức Dũng
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.