Chào em, thật lâu rồi mới viết thư gửi một người con gái, cảm xúc lẫn lộn, không biết bắt đầu từ đâu. Tuy văn chương không hay nhưng anh không phải người quá khô khan.
Ở tuổi không còn trẻ nên những suy nghĩ của anh cũng chín chắn dần lên. Anh độc thân đến giờ này, có lẽ duyên trời sắp đặt anh với một người con gái tuyệt vời, hy vọng cô ấy sẽ xuất hiện sớm.
Anh là nhân viên kinh doanh, công việc và mức lương ổn định, nhà cửa sẵn sàng, mẹ cũng sẵn sàng đón dâu.
Dù cô đơn nhưng không có nghĩa anh viết thư lên đây chỉ để tìm vợ cho xong. Mà người anh nghiêm túc tìm là cô gái cùng chia sẻ niềm vui, nỗi buồn với mình. Cả ngày đi làm mệt mỏi, tối về nằm thủ thỉ, tâm sự, thời gian rảnh đi du lịch cùng gia đình, bạn bè. Đó là tình yêu rồi.
Anh yêu thích trẻ con, có thể nấu ăn, làm việc nhà và nghĩ đó là chuyện bình thường. Tuy nhiên, tính anh ít nhắn tin hoặc gọi điện thoại. Hy vọng em đến để thay đổi tính đó của anh.
Anh chỉ cần người con gái dễ nhìn, hòa đồng, vui vẻ, biết đối nhân xử thế. Vậy là mình có thể yêu nhau rồi. Chào em nhé.
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Vũ
- Tuổi: 31 tuổi
- Nghề nghiệp: Kinh doanh
- Nơi ở: Thành phố Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk
- Giới tính: Nam