Đây là lần đầu anh gửi bài lên đây kết bạn. Đọc các bài viết trên này được một thời gian, đôi khi anh tự nghĩ thẫn thờ: Sao có người dễ dàng tìm được "một nửa" như vậy nhỉ? Anh từng nói chuyện với vài bạn trên này. Họ là những người ưu tú, theo cảm nhận của anh.
Anh sinh năm 1995, quê ở Ninh Bình, làm quản lý ở Hải Phòng, công ty sản xuất cơ khí, cao 1,72 m, nặng khoảng 61 đến 62 kg, không hút thuốc, còn bia rượu thì thỉnh thoảng đi với anh chị em trong phòng. Nhưng em yên tâm, anh không mặn mà những thứ này. Anh dành phần lớn thời gian cho công việc và đọc tài liệu, trau dồi bản thân; thích cà phê cuối tuần, đi bộ buổi tối và đọc sách. Chỉ đơn giản thế thôi.
Về phần em, không cần em phải trẻ đẹp, xuất sắc. Anh đánh giá cao những người có đạo đức, lương tâm, tình người, hiểu chuyện một chút. Anh hơi ít nói nên mong em nói nhiều chút nhé. Thật tuyệt nếu như em biết chút về nghệ thuật. Anh rất có thiện cảm với những người biết múa, hát, đàn... Nếu em hơn anh một hoặc hai tuổi cũng chẳng sao, anh không quan tâm chuyện đó đâu.
Hải Phòng mưa lớn quá. Hẹn sớm gặp em.
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Đông
- Tuổi: 27 tuổi
- Nghề nghiệp: Kỹ thuật
- Nơi ở: Huyện An Lão, Hải Phòng
- Giới tính: Nam