Chào anh, người yêu dấu của em. Anh có khỏe không? Cuộc sống của anh thế nào? Hiện tại, mỗi ngày của em đều trôi qua rất vui vẻ với công việc và đồng nghiệp nhưng vẫn thiếu bóng hình anh để sưởi ấm trái tim em. Em rất cần sự xuất hiện của anh vì em đã mòn mỏi chờ anh lâu lắm rồi. Em mong có người để tíu tít kể những niềm vui em có trong ngày hay chia sẻ cùng mỗi khi cung bậc cảm xúc ập tới mà em không kịp chống đỡ được. Đó là khát khao về một tổ ấm nhỏ cho riêng mình, có đủ vợ đủ chồng, con cái sum vầy hạnh phúc.
Em tự hỏi hạnh phúc là gì, khi trên hành trình này, em vẫn độc bước, lẻ loi. Em không muốn tiếp tục như vậy nữa. Anh cũng thế đúng không? Em biết anh cũng đang tìm em nên để em viết những dòng này, anh dễ dàng nhận ra em luôn.
Em 35 tuổi, nặng 50 kg, cao 1,59 m, ngoại hình ưa nhìn vì em luôn biết chăm sóc, giữ gìn vóc dáng. Em là giáo viên, đã ly hôn bảy năm, có hai bé gái. Em chưa bao giờ nghĩ phụ nữ ly hôn cuộc đời lại vất vả, truân chuyên, áp lực nhiều như vậy khi vừa phải làm cha, vừa phải làm mẹ. Có lẽ điều em thấy khó khăn nhất là không còn ai sẻ chia niềm vui, nỗi buồn trong cuộc sống. Em phải gồng mình lên, như là một người mạnh mẽ nhưng bên trong thật yếu mềm, cần một bờ vai để có thể khóc, cần một cái ôm và nói "Đừng sợ, có anh ở đây rồi, em đừng khóc nữa". Nhưng tất cả vẫn là ảo ảnh, em vẫn độc bước một mình đi về, vất vả ngược xuôi...
Em cần anh, một người chồng, người bạn đồng hành, người nắm tay và thương em tới già. Em cũng vậy, chăm sóc anh, yêu thương và chung thủy bằng một tình yêu thanh khiết nhất, bên anh trên mọi chặng đường.
Em có tính cách hiền, dịu dàng, sống tình cảm, thủy chung. Hy vọng anh sẽ là người đàn ông có trái tim ấm áp, nhân hậu, bao dung để có thể che chở cho em những năm tháng sau này. Cuộc đời em trải qua nhiều thăng trầm, bão tố nên bây giờ, em mong chúng ta sẽ bên nhau và yêu thương nhau thật nhiều, tôn trọng, lắng nghe và chia sẻ.
Mong sớm nhận được thư của anh. Hãy để chúng ta không ai còn cô đơn trên con đường tìm kiếm hạnh phúc nữa anh nhé. Chúng ta sẽ có một gia đình nhỏ hạnh phúc và bình yên.
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: Lala
- Tuổi: 35 tuổi
- Nghề nghiệp: Kinh doanh
- Nơi ở: Quận 1, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ