Chiều cao 1,58 m, ngoại hình khá ổn, em làm văn phòng, mức lương tạm được, đủ để lo cho hai mẹ con. Em thuộc típ người truyền thống, sống chỉn chu, biết lo toan, biết cách cư xử, sống có trách nhiệm, thích chăm sóc người thân, gia đình và luôn giữ cho góc bếp đỏ lửa.
"Hạnh phúc là những gì còn lại sau khi mất đi tất cả. Những gì mất đi là bởi nó không thuộc về mình. Người biết đủ sẽ không thấy khổ sở và người thấy thiếu sẽ luôn cảm thấy đau lòng". Em ngoài 35 tuổi, không mong gì hơn, chỉ mong tìm được bạn đời chân thật, nghiêm túc và rộng lượng.
Em viết thư này, hy vọng ở nơi nào đó có một người cảm thông được mình, cùng mình sẻ chia những vui buồn trong cuộc sống và chăm sóc nhau lúc tuổi về già. Vì càng trưởng thành, người ta sẽ càng cảm thấy cô đơn và làm thế nào để những người không hề quen biết có thể tìm thấy nhau? Chỉ cần anh mở lòng và cảm thấy phù hợp, hãy gửi thư cho em nhé.
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Thu
- Tuổi: 39 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận 7, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ