Chào anh - chồng tương lai của em. Xuân qua đi để rồi hè lại đến, em vẫn cô đơn lẻ loi một mình. Chắn hẳn anh tự hỏi rằng em có biết hát quan họ không? Em trả lời luôn là không biết, em chỉ biết hát nhạc thiếu nhi thôi.
Tính em hiền lành, chịu thương chịu khó, không ngại vất vả, đã trải qua những năm tháng vất vả nên em hiểu ra được nhiều điều.
Trong cuộc sống, em rất giản dị, không màu mè sang chảnh, sống tiết kiệm, thương yêu gia đình. Em không có tiêu chuẩn gì nhiều, chỉ mong anh tu chí làm ăn, yêu thương gia đình, biết sống phải trái, là người chồng, người cha tốt cho gia đình nhỏ của chúng mình.
Qua chuyên mục Hẹn hò, hi vọng rằng em có thể tìm thấy anh.
Mong nhận được hồi âm từ anh.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
- Họ tên: Nguyệt
- Tuổi: 27 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Cầu Giấy, Hà Nội
- Giới tính: Nữ