Trước đây do mải mê học tập và phấn đấu, em không để ý đến chuyện lập gia đình. Bây giờ em mới nhận thấy đây là điều quan trọng nhất đối với mình.
Em nghĩ rằng người với người gặp nhau chưa ai hoàn hảo. Khi đi cùng nhau, chúng ta hãy quan sát nhau, quan sát mình và điều chỉnh, gọt giũa bản thân mỗi ngày để cả hai hòa hợp hơn và nhường nhịn nhau. Chúng ta không ngừng học hỏi mỗi ngày, học hỏi nhau để trở nên hoàn hảo hơn ngày hôm qua.
Em sinh ra ở miền quê nghèo, gia đình không có điều kiện nên đã rèn luyện cho em khả năng chịu đựng được sự khó khăn, vất vả để vươn lên trong cuộc sống và biết quý trọng những gì mình đang có. Nhờ sự chăm chỉ, cố gắng và có chí hướng, em đã đạt được một số thành tựu nhất định trong cuộc sống.
Về bản thân, em học xong thạc sĩ, có thể giao tiếp tốt bằng tiếng Anh và tiếng Trung. Hình thức khá, em có sức khỏe tốt và có thể chơi được một số môn thể thao.
Em sống khá tích cực, tin rằng nếu mình tin vào điều gì thì điều ấy sẽ đến, nên luôn tin vào những điều tốt đẹp và hướng đến nó. Em thích giúp đỡ mọi người. Mong chúng ta đến với nhau để mang lại hạnh phúc, chia sẻ nỗi khổ và khó khăn với nhau. Cuộc sống ngoài kia dù khốc liệt đến đâu, khi về nhà chúng mình đã có hậu phương vững chắc để mạnh mẽ đương đầu với sóng gió chứ đừng mang sóng gió đến cho nhau anh nhé. À phải rồi, em còn rất thích trẻ con, mong nhìn thấy con của chúng mình lắm.
Về anh, chỉ mong anh khỏe mạnh, có lối sống và suy nghĩ tích cực, có tấm lòng bao dung, coi trọng tình cảm, thực sự nghiêm túc tìm kiếm một nửa để làm cơ sở cho chúng ta gắn bó và xây dựng hạnh phúc tương lai.
Mong nhận được thư anh.
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: thu
- Tuổi: 35 tuổi
- Nghề nghiệp: Kinh doanh
- Nơi ở: Quận Cầu Giấy, Hà Nội
- Giới tính: Nữ