Em không giỏi văn nên chỉ nghĩ sao viết vậy, mong mọi người thông cảm. Tự nhận xét em là người đơn giản, vui vẻ, hòa đồng, không cầu kỳ. Em từng trải qua vài mối tình nhưng không thành, đã quen và vui vẻ với cuộc sống độc thân chín năm nay. Nhưng cuộc sống không ai biết trước mọi thứ, trải qua hai năm sống chung cùng Covid, một thời gian dài không được về nhà, em sợ cảm giác cô đơn.
Trung thu năm ngoái là giai đoạn Covid còn căng thẳng, công ty tổ chức ăn uống cho nhân viên. Nhìn thấy mọi người quây quần bên nhau, tự dưng em lại khóc, muốn được về nhà ngay lập tức. Cuối mỗi ngày đi làm về, một mình trong phòng ký túc xá, cảm giác trống trải, buồn tủi quanh quẩn bên em. Đã đến lúc em cần được ai đó quan tâm, lo lắng và chia sẻ những vui buồn hàng ngày, được cùng nhau đi chơi, đi xem phim, du lịch.
Em không hoàn hảo nên cũng không mong muốn người vượt quá tầm với, chỉ cần người đó có công việc ổn định, vui vẻ, biết suy nghĩ và chăm lo cho gia đình, đặc biệt phải yêu chân thành.
Rất mong gặp được ai đó cùng suy nghĩ như em. Cảm ơn mọi người đã dành chút thời gian để đọc tâm sự của em.
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Lan
- Tuổi: 36 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Hải Châu, Đà Nẵng
- Giới tính: Nữ