Môi trường làm việc của em có rất nhiều mối quan hệ nhưng có lẽ em chưa đủ duyên để tìm được người phù hợp. Em vui vẻ, hay cười, đôi lúc nóng tính nhưng chuyện gì qua em không để bụng. Đi tìm tương lai đến khi hoàn thành, em chợt hoảng hốt khi mình sắp sửa là "bà cô già". Đôi lúc đi về như chiếc bóng lặng lẽ, em chợt thấy cô đơn thật sự.
Tự dưng em lại ước có một mái nhà, bận rộn quây quần bên anh và các con, rồi khi đêm xuống được nằm bên cạnh anh thủ thỉ to nhỏ về một ngày mệt mỏi, được anh vỗ về, an ủi và mình cùng nhau ngủ ngon lành. Hóa ra mơ ước về một mái nhà là điều xa xỉ với em lúc này.
Anh biết không em là cô gái hướng nội, dễ tổn thương và mau nước mắt. Nếu thương em, xin anh đừng bỏ mặc em quây quần với cảm xúc tủi thân, bất lực, chỉ cần dành một phút mỗi ngày quan tâm, hỏi han nhau là em cảm thấy ấm lòng rồi.
Chúng ta đều là người trưởng thành, thật sự muốn đến bên cạnh nhau mà mơ ước về tương lai xa hơn. Vậy nên nếu anh muốn bước chân vào cuộc đời em, mong anh hãy bước bằng tất cả tấm chân tình của người đàn ông. Thật sự thế giới của em chật hẹp lắm, nên khi anh bước vào, chắc chắn rằng em sẽ xem anh như cả thế giới của mình vậy.
Em không vẻ ra hình tượng anh phải thế này thế kia đâu, chỉ cần anh mang một trái tim nhân hậu, một khối óc biết phấn đấu cho tương lai và một bờ vai vững chãi cho em là đủ lắm rồi. Hãy cùng em đi tiếp quãng đường đời sắp tới anh nhé, bão giông cuộc đời hãy để phía sau cánh cửa nhà mình nhé anh.
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: Như
- Tuổi: 29 tuổi
- Nghề nghiệp: Y bác sĩ
- Nơi ở: Huyện Phước Long, Bạc Liêu
- Giới tính: Nữ